18/05/2026
Vâng chào mọi người, nếu mọi người đã theo dõi mình từ đầu thì mình đã từng lên tiếng về vụ việc ở Trung Đông và giờ mình cũng nghĩ mặc dù blog mình có nhỏ bé đến đâu, mình cũng phải tiếp tục lên tiếng tiếp vụ việc này.
Người dân Palestine những năm nay đã liên tục phải chịu một cảnh tượng kinh khủng, một chuyện mà đáng lẽ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI xảy ra. Tội ác diệt chủng mà Nhà nước Israel đang thực hiện là điều KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC và chúng ta ĐỪNG BÌNH THƯỜNG HOÁ cũng như là một dân tộc trải qua những năm tháng lịch sự đấu tranh, càng không nên DỬNG DƯNG trước những gì mà những con người vô tội ở đây đang chịu đựng.
Cá nhân mình RẤT ĐỖI TỰ HÀO khi chị Bảo Ngọc Ashley đang thực hiện một NHIỆM VỤ rất đỗi cao cả, bất chấp nguy hiểm. Và giờ mình tin rằng chúng ta cần lên tiếng hơn về những gì đang xảy ra và tội ác mà Nhà nước Israel đang thực hiện, vì những người dân Palestine, vì những người mà đang trên những con thuyền viện trở nhân đạo.
Mọi người cần biết rằng Israel KHÔNG CÓ QUYỀN BẮT NGƯỜI BẤT HỢP PHÁP TRÊN VÙNG BIỂN QUỐC TẾ được. Quy chế pháp lý về vùng biển quốc tế cũng đã được quy định rõ trong UNCLOS 1982 rồi.
Mình cũng chỉ xin mọi người hãy chú ý đến những việc đang xảy ra xung quanh thế giới và hãy đứng về lẽ phải và công lý. Đến cùng mình gửi chân thành cầu mong rằng chị Bảo Ngọc cùng các đoàn viên trên các con tàu khác sẽ bình an