04/03/2026
Sáng nay nhận được link bài báo viết về hành trình đạp xe xuyên Tết, cảm giác khá lạ 🥹 Không phải kiểu vỡ òa, mà là một chút trầm xuống. Ngồi đọc từng dòng, từng đoạn, thấy hiện lại cả một chặng đường đã đi qua 🚴♂️
Những con dốc phía Bắc, những buổi sáng sương phủ kín lối 🌫️, những chiều đạp xe khi cơ thể gần như cạn pin… lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là cố thêm một chút nữa. Không ai biết phía trước còn bao nhiêu dốc, chỉ biết cứ quay đều bàn đạp. Vậy mà giờ những khoảnh khắc ấy được gom lại thành một câu chuyện rõ ràng, có mở đầu, có cao trào và có kết thúc.
Nhớ những ngày xuyên Tết 🎋 khi nhiều người quây quần bên gia đình, còn mình chọn cách đón năm mới trên yên xe. Có hôm gió lạnh cắt da, có hôm ốm vẫn cố leo dốc. Có lúc tự hỏi sao lại chọn vất vả như vậy. Nhưng chính những điều đó làm nên ý nghĩa của hành trình.
Được lên báo không chỉ để khoe thành tích ✨ Điều đáng quý là hành trình ấy được nhìn nhận như một trải nghiệm đáng chia sẻ. Chiếc xe bánh 20”, những đoạn đèo ghê gớm Hà Giang – Cao Bằng, những lần mệt đến mức chỉ muốn buông… tất cả đều là thật.
Đọc xong bài báo, điều đọng lại nhiều nhất không phải là sự tự hào, mà là sự biết ơn 🙏 Biết ơn vì cơ thể vẫn đủ sức để đi, vì tinh thần không bỏ cuộc giữa chừng, và vì đã dám bắt đầu một chuyến đi nghe có vẻ “không bình thường”.
Hành trình năm nay vẫn còn dài 🛣️ Nhưng có một cột mốc như thế này, tự nhiên thấy những vòng quay vừa qua không hề vô nghĩa. Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là được nhắc tên trên mặt báo, mà là biết mình đã sống trọn vẹn với đam mê của mình ❤️
Đạp xe vượt hàng trăm cây số, chinh phục những con dốc 'thở ra tai' như Bắc Sum hay cua tay áo Khau Cốc Chà trong những ngày Tết cổ truyền, đó không chỉ là một chuyến du lịch, mà là cuộc thử thách ý chí. Hãy cùng Vietnam Travel theo chân nh....