05/12/2023
Trượt visa Mỹ thật tiếc nhưng sẽ tiếc hơn nếu tôi bỏ lỡ chuyến bay đến CIEC”
‘A piece of memorizing that I never forgot’
Sau khi rớt phỏng vấn Visa Mỹ , tui gần như cảm thấy chán nản vì thất vọng bản thân mình đã không cố gắng . Nhưng con người luôn có niềm hoài bão với ý chí “Thất bại là mẹ thành công” . Vào ngày 18/6 , bố bảo tui rằng ‘’ Muốn đi trại hè ở Philipines không” . Tui không suy nghĩ nhiều và trả đồng ý ngay lập tức vì tui biết đây sẽ là con đường giúp mình trải quanhiều bài học mới.🤭
Trước mấy giờ bay tui háo hức tới nỗi ngủ không được vì đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của tui , bên cạnh đó , Tui cũng lo lắng vì tiếng anh của mình còn hạn hẹp , lo vì mình không hòa nhập với các bạn cũng do một phần nữa là tui vẫn chưa sẵn sàng để thích nghi với 1 môi trường quốc tế mới . Nhưng để cải thiện , tui sẵn sàng đến CIEC – nơi mà kí ức của các bạn sẽ khó phai nhạt.
Khi mới bước đến CIEC , tui và các bạn cùng đoàn được mọi người đón tiếp rất nồng nhiệt , phần lớn là các bạn camp đợt 1 . Tuy chỉ nói chuyện khoảng 20 phút nhưng tui thấy ở đây các bạn rất thân thiện , mọi người giúp đỡ , chia sẻ kinh nghiệm ở đây cho tui với 1 chị cùng đợt camp😍.Nhưng điều tui bất ngờ nhất chính là bị tịch thu điện thoại và chỉ phát vào cuối tuần với sáng dậy tập thể dục mà nhờ thế sức khỏe của tui đã tốt lên rất nhiều.Mọi người đừng nghĩ nó chán khi không có điện thoại nhưng thật ra nhờ thế mà mọi người mới sát gần nhau để hiểu nhau thêm , nó vui cực í.🫶🏻
Điều may mắn nhất ở đây chính là tui được giao lưu với các bạn quốc tế , tui thân nhất là cô bé người Korea tên Joy , em ý dễ thương cực. Bên cạnh đó tui cũng chơi thân với 1 bạn người Hà Nội , bạn í là người giúp tui có thể mở rộng sự ngoại giao của mình . Chỉ với 1 tuần học tui đã có thể quen biết với các thầy cô trong trường. Với mỗi buổi tối cũng là khoảng thời gian tui tâm sự chuyện con gái hay ăn khuya với mấy bà cùng phòng nữa. Ngoài ra , tui còn được các chị quản lí là chị Thủy với chị Trang luôn nhiệt tình giúp đỡ và cùng nhau nói chuyện , các chị hay chia sẻ những bí quyết tiếng anh cho tui và rất ân cần chăm sóc các bạn như những thành viên trong gia đình. Đặc biệt không thể thiếu các Teacher, lúc đầu tui sợ tiếng anh của mình lắm . Sau khi học ở ngày đầu , các thầy cô đã giúp tui mở lòng hơn với khả năng giao tiếp cũng như vốn từ vựng của bản thân . Lâu lâu , khi quá căng thẳng thì các thầy cô thường tâm sự với tui để giúp tui có thêm nhiều từ vựng và khả năng giao tiếp nữa. 😘Tui biết ơn mấy teacher lắm.
Không những học mà còn được chơi , tui được tham gia những hoạt động do trường tổ chức , nhờ nó mà tui biết nhiều văn hóa của đất nước Ngàn đảo xinh đẹp và con người nơi đây.
Sau 4 tuần ngắn ngủi , tui trở về Việt Nam với tâm trí luôn ở Ciec , 1 tháng đầu đã có những lúc tui khóc vì nhớ CIEC đó , cứ rảnh là tui gọi các chị học ở bên đấy để nói chuyện cho đỡ buồn . Đến bây giờ tui vẫn còn giữ liên lạc với mọi người á. Ciec cũng đã giúp tui phát triển về phản xạ giao tiếp, trao dồi vốn tiếng anh hạn hẹp của mình để giờ đây ước mơ đi🇺🇸của tui đã thành sự thật , chính là nhờ những ngày học tiếng anh ở CIEC.
Thanks to all my dear teachers, sisters, and friends💜💗