21/05/2015
Công viên Cầu Giấy - Góc âm nhạc cuối tuần
Một góc công viên, một góc nhạc
Vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần ở một góc công viên Cầu Giấy, người ta khi đi ngang qua đây sẽ phải khựng lại và bị níu chân bởi tiếng đàn tiếng nhạc của một nhóm bạn trẻ ôm ghi ta say sưa ca hát giữa dòng người đi lại tấp nập…
Nhóm bạn trẻ là sinh viên tới từ các trường Đại học tụ hội lại đây, với chung một niềm đam mê là ca hát, Mong muốn truyền cảm hứng âm nhạc và dùng tiếng đàn để kết nối mọi người “ Tôi với bạn đôi người xa lạ, vang tiếng hát kết bạn và tối”. Nhóm sinh hoạt đều đặn vào tối 2 ngày cuối tuần tại một góc nhỏ của công viên, nhóm được mọi người quen gọi với cái tên thật ấn tượng Du Ca Tắc Kè hay Du Ca Takkee.
Phong cách âm nhạc nhóm chọn không quá ồn ào hay quá náo nhiệt mà hướng đến sự giản dị và gần gũi. Lối hát tự nhiên, mộc mạc, trong sáng kết hợp với chất phiêu của cây đàn ghi ta như có sức hút mãnh liệt kéo mọi người không muốn dời, không những thế các khán giả tự do này còn mạnh dạn tham gia góp vui bằng các ca khúc tủ của mình, cái chất nghệ sĩ không chuyên được thể hiện một cách thật tự nhiên. Âm nhạc lúc này như tiếng nói chung giúp mọi người thân thiện ,cởi mở hơn, gần nhau hơn, cùng tạo nên một góc nhạc riêng,góc nhạc Du Ca Tắc Kè, có thể nói theo ngôn ngữ của các bạn trẻ, góc âm nhạc không đụng hàng.
Góc âm nhạc tuy mới nhưng đã dần tạo thành điểm dừng quen thuộc của mọi người khi đến công viên. Cùng rung chân, tay gõ theo tiếng đàn, được khoe giọng hát mà lâu nay còn cất giấu. Góc nhạc nơi đây như một nét văn hóa mới, một nét văn hóa riêng của công viên Cầu Giấy.
Long Tân