29/09/2026
GƯƠNG MẶT CHẠY 365 | NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Tại ngôi nhà Hồ Gươm quen thuộc sáng Chủ nhật vừa rồi, hơn 5.000 vận động viên đã góp mặt tại Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51 – Vì Hòa bình năm 2026. Giữa hơn 5.000 vận động viên ấy, có những gương mặt xuất sắc đại diện Chạy 365. Trong số đó, có một chàng trai đã sải cực cháy và đạt thành tích Top 6 chung cuộc. Đó là Nguyễn Việt Cường.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chàng trai ấy là ai nhé.
Nếu chỉ nhìn vào thành tích, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đây là một chàng trai “rất ghê” trong chạy bộ. Những nếu có dịp trò chuyện với Nguyễn Việt Cường, bạn sẽ thấy một con người khá khác: nhẹ nhàng, khiêm tốn và nói về chạy bộ bằng một sự hào hứng rất tự nhiên.
Đến với Chạy 365 từ tháng 7/2025, nhưng trước đó, chàng cựu sinh viên Đại học Luật Hà Nội đã có một quãng thời gian khá dài gắn bó với thể thao.
Xuất phát điểm là một người mê bóng đá, Việt Cường bắt đầu chạy bộ từ tháng 12/2020. Ban đầu chỉ là một cách để vận động, để khỏe hơn. Rồi cứ chạy, chạy thêm một chút, nhanh hơn một chút… đến lúc nào chẳng biết, chạy bộ đã trở thành một phần trong cuộc sống của chàng trai này. Và một khi đã chạy thì anh chàng này cũng chạy "không phải dạng vừa đâu":
5K: 16:36
10K: 34:56
HM: 1:15:30
FM: 2:50:09 - SUB 3
Từng nằm trong Top 134 người chạy Marathon nhanh nhất Việt Nam, những con số trên phần nào cho thấy Cường đã đi khá xa trên hành trình chạy bộ của mình.
Nhưng điều khiến câu chuyện của Cường thú vị lại không nằm ở những con số, mà nằm ở lý do chàng trai này chọn gắn bó với Chạy 365.
Việt Cường chia sẻ rằng anh đặc biệt thích những buổi chạy dài cuối tuần ở Hồ Gươm, thích không khí mọi người cùng chạy, cùng trò chuyện và cùng kéo nhau tiến bộ. Việt Cường cũng yêu thích những bài viết chia sẻ kiến thức về chạy bộ của CLB. Hiện nay, Việt Cường cũng đang góp mặt trong Plantinum team của Chạy 365.
Với Việt Cường, "Chạy 365 không chỉ là một nhóm chạy. Đó là nơi truyền cảm hứng để mọi người chạy bộ lành mạnh hơn, hiểu hơn về môn thể thao mình đang theo đuổi và quan trọng nhất là kết nối những người cùng yêu vận động."
Thật ra, đó cũng chính là điều chúng ta muốn duy trì ở Chạy 365.
Ở đây, không cần biết bạn chạy 5K trong 16 phút hay mới bắt đầu chạy được 5 phút. Không cần biết bạn đang tập Marathon, Ultra hay đơn giản chỉ muốn cuối tuần có một người chạy cùng. Không cần biết hôm nay bạn chạy pace mấy. Chỉ cần bạn thích chạy, thích vận động, thích gặp gỡ những người cùng sở thích – bạn đã có thể trở thành một phần của Chạy 365.
Và đôi khi, điều đẹp nhất của chạy bộ không phải là việc chúng ta chạy nhanh đến đâu. Mà là trên hành trình ấy, chúng ta gặp được những người khiến mình muốn tiếp tục chạy.
Cảm ơn Việt Cường đã đồng hành cùng Chạy 365, đã góp thêm một màu sắc rất riêng cho cộng đồng. Chúc Việt Cường tiếp tục giữ được niềm vui với từng kilomet, tiếp tục phá thêm những cột mốc của riêng mình và quan trọng nhất là "chạy thật lâu, thật khỏe và vẫn luôn yêu chạy như những ngày đầu tiên" nhé.
Hẹn gặp nhau ở những buổi Long Run tiếp theo tại Hồ Gươm!