20/03/2024
Ở Hà Nội, một bát phở, một tách coffee cũng khoảng hai lăm, ba chục ngàn. Tiền phòng mỗi tháng trên dưới hai triệu. Học phí mỗi kì, mười triệu là thấp. Tính ra mỗi tháng, chi tiêu tằn tiện lắm cũng tốn bốn, năm triệu phí sinh hoạt và học tập.
Ấy vậy mà về quê, mẹ làm cả vụ mùa, gặp thời điểm rau rớt giá, bán cả buổi cũng chưa được hai trăm nghìn. Bố dầm mưa dãi nắng từ sáng tới tối ngoài trời chắc cũng chẳng kiếm nổi ba trăm.
Ấy thế mà với ngần ấy tiền, bố mẹ vừa phải chăm lo nhà cửa, tiết kiệm, nuôi chính mình và gửi cho con ở Hà Nội. Ngẫm kĩ chợt thấy xót xa...