17/04/2020
MOURINHO - NGƯỜI ĐẶC BIỆT HAY KẺ ÁI KỶ
Mười sáu năm trước, trước trận chung kết UEFA Champion League mùa giải 2003/2004 cả châu Âu mới bàng hoàng nhận ra sự xuất hiện của 2 cái tên lạ lẫm Porto và AS Monaco. Và sau cùng năm đó Porto vô địch.
Kể từ thời điểm đó, 16 năm trôi qua thăng trầm của bóng đá hiện đại đã xuất hiện một cái tên José Mourinho - tài năng, luôn có một cái ngông và ... không kém phần ... đặc biệt.
Sau khi giành Champion League năm 2004, Mourinho đến Chelsea và biến lửa xanh thành London trở thành một thế lực độc chiếm ngôi vương xứ sương mù. Năm 2007, rời London khi chưa kịp đưa Chelsea lên đỉnh trời âu nhưng đó cũng là bước đi khiến ông trở thành một đắng toàn năng ở Inter Milan. 2008 ông đến và 2010 ông rời Milan với tư cách là huấn luyện viên đã đưa Inter lên đỉnh Châu Âu và giành cú ăn ba trong mùa giải đó. Mặc dù tới Real Madrid và trở lại Chelsea, Mourinho vẫn đưa các đội bóng đến với ngôi vương quốc nội nhưng Champion League chưa bao giờ trở lại với ông sau một thập kỷ. Danh hiệu Châu Âu gần nhất của ông chỉ là UEFA Europa League với Manchester United và đương nhiên, với ông điều đó là chưa đủ.
Suốt sự nghiệp cầm quân của mình, bỏ qua các vấn đề chuyên môn, ông luôn được coi là một huấn luyện viên có tính và biệt danh "người đặc biệt" cũng chính do ông tự phong cho mình - điều mà chưa ai dám làm trước đây.
Mặc dù rời xa sân cỏ hơn một năm, cuối cùng ta sẽ lại thấy Mourinho trên đường pitch với tư cách huấn luyện viên của Tottenham Hotspur. Lần này, liệu Mourinho có còn đặc biệt hay không ?