31/08/2026
U20 VIỆT NAM vs U20 TRIỀU TIÊN 0-3: THUA TAN NÁT, NHƯNG DĂM BA CÁI GIẢI TRẺ CHỈ LÀ "GIẢI CỎ"
Kết quả bốc thăm đưa U20 Việt Nam vào một bảng đấu "xương xẩu" bậc nhất: Iran, Triều Tiên và Palestine – toàn đối thủ cứng cựa. Mọi năm còn có vài đội lót đường để farm gà lấy hiệu số, năm nay thì không có cửa. Chưa kể thể thức vòng loại lần này có cơ chế "xuống hạng", đội cuối bảng sẽ bị đẩy xuống nhóm 2, không được tham gia vòng loại nữa. Nên không còn khái niệm đội lót đường như trước.
Ngay trận ra quân đã phải gặp Triều Tiên – đội bóng có "truyền thống" ăn gian tuổi bậc nhất châu Á. Nhìn cầu thủ Triều Tiên mặt già như trái cà, body như cầu thủ chuyên nghiệp 24-25 tuổi, cách đá thì già dơ, lọc lõi, thì 90% là ăn gian tuổi. Và không chỉ một lứa, mọi lứa trẻ của Triều Tiên đều vậy. Thua một đội bóng như thế, với U20 Việt Nam, thua là chuyện nằm trong dự liệu.
1. Đừng trách cách em U20 Việt Nam, vì làm sao đá lại được “đại ca” chuyên ăn gian tuổi như Triều Tiên
Ad nói thẳng: nhìn cầu thủ Triều Tiên đá mà bảo họ 19-20 tuổi thì chỉ có người mù mới tin. Mặt mũi già khụ, thể hình vạm vỡ, tranh chấp tay đôi thì như máy cày, kỹ thuật đỡ bước 1 gọn gàng, di chuyển thông minh, dứt điểm lạnh lùng – đó là trình độ của cầu thủ chuyên nghiệp đã đá V.League vài năm, chứ không phải mấy đứa nhóc U20.
Triều Tiên ăn gian tuổi không phải là bí mật. Cả châu Á đều biết, FIFA cũng biết, nhưng chẳng ai làm gì được vì họ là một quốc gia đóng kín, không ai có thể tiếp cận hồ sơ khai sinh hay giấy tờ gốc của cầu thủ. Đây là "đặc sản" của bóng đá Triều Tiên từ mấy chục năm nay, không chỉ một lứa mà mọi lứa trẻ đều vậy.
Trong bối cảnh đó, U20 Việt Nam bộc lộ sự non nớt là hoàn toàn bình thường. Kỹ thuật đỡ bước 1 còn lóng ngóng, khả năng di chuyển không bóng kém, tranh chấp tay đôi thua thiệt, dứt điểm thiếu quyết đoán – tất cả đều là hệ quả của việc các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa được cọ xát đủ ở môi trường cường độ cao. Cộng thêm việc HLV người Nhật dẫn dắt U20 lần này cũng mang tư duy nửa vời, tấn công thì chẳng hay mà phòng ngự thì không chắc chắn. Ad đã nói nhiều lần là HLV người Nhật không phù hợp với bóng đá Việt Nam, từ thời Miura cho đến bây giờ.
Nhưng Ad muốn nhấn mạnh: đừng vì trận thua này mà chỉ trích các cầu thủ trẻ. Họ mới 18-19 tuổi, đang trong quá trình phát triển, và việc thua một đội bóng mà cầu thủ thực tế đã 24-25 tuổi là điều không có gì phải xấu hổ.
2. Giải trẻ chỉ là "giải có" – Thước đo thực sự nằm ở ĐTQG và V.League
Như Page đã viết hàng chục bài xuyên suốt của Page này: giá trị của giải trẻ là rất thấp. Các quốc gia châu Âu coi giải trẻ chỉ là "giải có", gần như rất ít người quan tâm. Có thành tích thì họ cũng chẳng vui, mà thua tan nát họ cũng chẳng buồn. Tại sao? Vì họ hiểu rằng giải trẻ không phải là thước đo của một nền bóng đá.
Ad lấy ví dụ về Iran và Úc: cả hai quốc gia này thành tích giải trẻ các lứa U lởm khởm, lôm côm, có năm không vượt qua nổi vòng loại. Nhưng ĐTQG của họ thì tham dự World Cup như đi chợ. Vì người ta không cần giải trẻ để chứng minh mình mạnh. Thước đo thực sự là ĐTQG, là giải VĐQG, là khả năng xuất khẩu cầu thủ.
Ngay trong lịch sử bóng đá Việt Nam cũng vậy. Chúng ta từng có lứa U20 dự World Cup, lứa U17 cũng góp mặt ở sân chơi lớn nhất hồi giữa năm nay. Nhưng những thành tích đó có ý nghĩa gì nếu sau đó không có bao nhiêu cầu thủ từ những lứa ấy trụ lại được ở ĐTQG hay V.League? Ngược lại, có những lứa trẻ không có thành tích gì nổi bật, nhưng lại sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển sau này.
Vậy nên, xem giải trẻ thì cứ xem cho vui, ủng hộ các cầu thủ trẻ, động viên họ phát triển. Chứ đừng nặng nề về thành tích, đừng vì một trận thua 0-3 mà la ó, chỉ trích cầu thủ mà tội các em, đòi cách chức này nọ là không công bằng. Quan trọng là lứa này sau 3-5 năm nữa, bao nhiêu em lên được ĐTQG, bao nhiêu em đá được V.League, bao nhiêu em xuất ngoại được. Đấy mới là thước đo thực sự.
Còn dăm ba cái giải trẻ? Thua thì thôi, có gì đâu mà quan trọng. Đừng vì một trận thua ở giải trẻ mà hoảng loạn, chỉ trích hay đòi hỏi này nọ. Bóng đá Việt Nam đã mất quá nhiều thời gian và năng lượng cho những cuộc tranh cãi vô nghĩa về thành tích giải trẻ. Thay vào đó, hãy tập trung vào những thứ thực sự quan trọng: nâng cấp V.League, tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân ở CLB, và xây dựng một hệ thống đào tạo bền vững.
Giải trẻ chỉ là bước đệm, không phải là đích đến. Và những cầu thủ U20 hôm nay, dù thua tan nát, vẫn có thể trở thành những trụ cột của ĐTQG trong tương lai – nếu chúng ta biết cách kiên nhẫn và không đốt cháy giai đoạn.
Anh em cùng ấn nút “theo dõi” Page Anh Em Bóng Đá để đọc các bài phân tích chuyên sâu về bóng đá VN nhé.