20/06/2026
💃KHÔNG PHẢI ĂN ÍT – MÀ LÀ ĂN ĐỦ, ĐÚNG- KHÔNG NHỊN ĂN 💃
Thật ra, suốt nhiều năm nay mình đã nhịn ăn để giả.m cân.
Nhưng giờ đây mình ăn đủ bữa, ăn ngon miệng và thậm chí nhiều hôm còn thấy khẩu phần ăn của mình khá nhiều (đi ăn cùng bạn bè Ngô Thảo, hà thu nguyễn thị,Ngô Nhung,Hoàng Bạch Yến, Thu Anh Hoang,Nguyễn Thu Hà…… mọi ng đều thấy mình ăn rất hồn nhiên 🤣 )
Nhưng mình quan tâm không phải là ăn bao nhiêu, mà là ăn như thế nào cho cân bằng.
Trong một bữa ăn, mình thường cố gắng có đủ:
- Đạm để duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Đạm có 2 nhóm: đạm động vật - thịt cá tôm cua , các loại con vật có thể ăn đc , trừ loài bị cấm 🤣 Đạm phi động vật - các loại hạt, đậu đỗ, hạnh nhân, óc chó…
- Rau xanh để bổ sung chất xơ, vitamin và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
- Tinh bột với lượng phù hợp với mức độ vận động để cơ thể có năng lượng cho các hoạt động đó.
- Một lượng nhỏ chất béo tốt giúp hấp thu các vitamin tan trong dầu và hỗ trợ sức khỏe nội tiết.
Nhiều người nghĩ muốn giảm mỡ thì phải cắt cơm, phải ăn thật ít hoặc chỉ ăn rau.
Nhưng thực tế, khi cơ thể thiếu dinh dưỡng kéo dài, chúng ta mới dễ mệt mỏi, thèm ăn và khó duy trì một chế độ ăn bền vững.
Ở tuổi U70, điều mình hướng tới không phải là cân nặng thấp nhất.
Mà là một cơ thể khỏe mạnh, có cơ bắp, ít mỡ nội tạng, nhiều năng lượng và duy trì được điều đó lâu dài.
Giữ dáng không phải cuộc đua ăn ít hơn người khác, mà là học cách ăn đủ và ăn cân bằng mỗi ngày.
Còn bạn, trong bữa cơm hôm nay, bạn nghĩ mình đang thiếu nhóm thực phẩm nào nhất?