29/03/2021
Xin lỗi mn rất nhiều vì admin lơ đễnh nên bỏ lỡ mất bao nhiêu cfs hay ho 🥲🥲 Độ này có tuổi rồi nên đầu óc nó nhảy số hơi chậm, lại quên mất tâm thư của anh chị em 😭😭. Từ hôm nay hứa sẽ chăm nên anh em nhiệt tình hơn nhé 🤣🤣
Nhưng mà à =)))) để mình biết là ai thì mệt đấy nha 🤣🤣🤣
24/02/2021 1:59:41 "“Sao lại không đến sớm hơn mà lại trì hoãn dài như vậy :((( “
Thực sự em đến với Karate cũng nghĩ vì tò mò và giải trí, nhưng giờ lại yêu nó mất rồi. Một đêm dài khó ngủ đã lặn lội stalk khắp nơi. Đọc hết các cfs từ 18/9/2015 xong mới nhận ra mỗi con người nơi đây đều vui tính, lầy lội, sống rất tình cảm, nhiệt huyết, hết mình và cực kì yêu thương nhau. Phải nói là siêu cấp đáng yêu lại còn sâu sắc nữa. Không biết Karate đã biến mọi người thành như vậy hay vì vậy mà ta cùng đến Karate nhỉ ?
Em đã rung động mất rồiiii 🙁
Chỉ muốn nói là thầy hãy cho bọn em đi nhậu để gen mới còn biết mặt hết sư huynh sư tỷ và nghe nhiều chuyện quá khứ của clb. Những ai hay nhoi nhoi cmt trên cfs dù chưa một lần gặp là em đã ghim và nhớ hết r đó nhee 😉
Mọi người hãy chăm viết cfs lên điii để đứa rảnh rỗi như iemm có niềm vui khi chưa được đến trường dư nàiii 😀😀😀
—————————————
Cuối cùng vì chuyện tình cảm clb vẫn chưa hết hot nên e xin hỏi là nam thần của trăm cái cfs tỏ tình từ 2015 đến 2020 là anh Minh Hoang đang có người thương chưa ạ :(((( Dù em biết số người thích anh rất rất dài và anh lại không còn đứng lớp nữa, nhưng anh cũng đã khiến karate đẹp hơn trong mắt em ^^"
24/02/2021 13:28:15 "Sao cfs của lớp mình im ắng thế ạ. Admin ăn nhiều bánh chưng quá hay bị cách ly rồiii !!
Please đi tập đi tập đi màa, muốn gặp thầy, muốn gặp mọi ngừi. Đi cả nhậu nữa nhé thầy =))))"
04/03/2021 23:11:57 "Nay em đọc được thông báo của thầy. Vui quá, vậy là sau một kì nghỉ dài cuối cùng cũng sắp được gặp lại mọi người, gặp lại thầy, gặp ac, lũ bồ tèo và đám nhóc khóa mới dù chưa nhớ hết tên 😀.
Sắp được gặp lại mọi người rồi, nhưng còn anh Thiên... Liệu có thể nào trong đợt dịch anh thay đổi suy nghĩ mà k về quê nữa không? Hay có thể nào việc anh nghỉ chỉ là do em tưởng tượng ra? Anh Thiên đi rồi, em chưa tin được sự thật này ấy, em vẫn cứ nghĩ một ngày nào đó anh sẽ đến, một hôm nào đó chúng em đang khởi động thì anh phóng xe tới cùng cả lớp tập thang dây ná thở. Chắc sẽ có ngày anh lên Hà Nội có công chuyện mà vào cùng chúng em chứ phải không? Chắc hơn năm nữa thi lên đai thì anh cũng lên tiếp tục cổ vũ tinh thần mấy đứa em này chứ anh nhỉ?
Hi, em shout out to a Thiên xíu vậy thui. Post này e muốn nói là em rất quý lớp võ, ai nghỉ em cũng buồn hết, vậy nên mọi người đừng nghỉ nha. Mong sớm gặp lại mọi người ❤ ❤ ❤"