28/10/2024
Chuyến đi lịch sử thăm Trạm Điều dưỡng Thương Binh - Thuận Thành - Bắc Ninh vào dịp 22/12/2023.
CLB chúng tôi hẹn nhau ngày giờ xuất phát, đến ngày đi mặc cho mưa rét, cả đoàn không ai nói ra nhưng đều quyết tâm làm một việc ý nghĩa là thăm hỏi tri ân những người anh hùng đã dũng cảm hy sinh xương máu của mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân để chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc.
Đoàn lặng lẽ qua cầu Long Biên (vì chỉ có Cầu Long Biên mới cho phép xe đạp đi qua), đến địa phận Bắc Ninh, đi qua Chùa Dâu, trên đường đi rất nhiều xe tải lớn, xe container đi bên cạnh rất nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vượt lên khó khăn và nỗi sợ tiềm tàng để đến Trạm đúng hẹn.
Được Ban quản lý Trạm đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, chúng tôi gặp được các bác, các cô chú anh chị thương bệnh binh từ thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ và chiến tranh biên giới.
Đến thăm những thương binh nặng phải nằm tại giường, sinh hoạt tại chỗ và phải có người nhà cùng điều dưỡng viên giúp đỡ, chúng tôi vô cùng xúc động.
Nói lời tri ân, cầm tay, mắt nhìn nhau trao gửi những tình cảm biết ơn của lớp người đi sau rồi phải chia tay ra về, trong lòng mỗi chúng tôi ai nấy đều ngậm ngùi xúc động và xin hứa với lòng mình sẽ sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của những người anh hùng.