02/12/2025
🌟 Người dự thi 24: Minh Hiên
Bài dự thi:
Nhật Bản - chuyến công tác mà vui như… đi chơi miễn phí
Nếu phải chọn một chuyến đi khiến tôi nhớ mãi (và nhớ trong tâm trạng cực kỳ sung sướng), thì chắc chắn là lần công ty cử tôi sang Nhật Bản để hỗ trợ đoàn chơi golf kết hợp du lịch. Nghe thì là “đi công tác”, nhưng trải nghiệm thì đúng kiểu: vừa đi làm vừa được hưởng thụ như đi nghỉ dưỡng.
Chuyến đi kéo dài 6 ngày 5 đêm, nhưng mỗi ngày đều mang lại cho tôi một cảm giác mới. Đặt chân đến Nhật, tôi bị ấn tượng bởi mọi thứ: sạch sẽ, văn minh, tỉ mỉ ... Tôi được ăn những món ngon chính hiệu, được ở khách sạn sang - xịn - mịn. Buổi tối được ngâm mình trong Onsen thì đúng nghĩa “đã cái nư” - toàn bộ mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại sự thư thái.
Không chỉ vậy, chuyến đi còn cho tôi cơ hội thoả sức check-in ở những địa điểm đẹp đến mức giơ máy lên là có ngay ảnh để đời. Từ những con phố sạch bóng, đến các quán ăn, góc nhỏ xinh trong khách sạn, hoa Anh Đào... chỗ nào cũng đẹp như phim. Album ảnh của tôi cứ đầy dần lên từng ngày, về đến Việt Nam chỉ việc từ tốn đăng dần cả tháng cũng không hết hình :))
Và điều đặc biệt khiến tôi nhớ mãi là chuyến đi diễn ra đúng vào tháng sinh nhật của tôi. BTC còn tổ chức sinh nhật cho những thành viên sinh trong tháng 4, trong đó có tôi. Thổi nến ở một đất nước xa xôi, giữa đồng nghiệp, khách hàng và những khoảnh khắc vui vẻ, tôi thật sự thấy mình được quan tâm và trân trọng. Một kỷ niệm bất ngờ và đẹp khó tả.
Nói vui vậy, nhưng thực sự chuyến đi Nhật Bản ấy là trải nghiệm đáng giá nhất mà tôi từng có trong công việc. Vừa học hỏi, vừa khám phá, vừa có những kỷ niệm tuyệt vời để kể mãi không chán.
Và tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới sếp Hoàng Mạnh Hùng. Nhờ sự tạo điều kiện của sếp và công ty mà tôi mới có cơ hội trải nghiệm một chuyến công tác “để đời” như thế này. Đến giờ, mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn tin rằng đây là một trong những chuyến đi tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.