17/11/2025
Dám làm điều chưa bao giờ làm
Trong 2 ngày qua, mình điều hành việc media của 1 giải pickleball nho nhỏ khoảng 200 VDV, sắp tới có thể là giải lớn hơn, sương sương 500 VDV. Rồi sau đấy thì chưa biết nữa, cứ làm tốt từng nhiệm vụ thì sẽ được giao nhiệm vụ lớn hơn thôi 🤩
Trong bất kỳ sự kiện nào thì việc phát sinh - việc không mong muốn là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ giải quyết nó ra sao. Mình vừa chụp ảnh cho team, vừa chỉ đạo anh em, nhưng lại vừa làm 1 điều mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm: bình luận 5 trận chung kết của giải 😆
Nhân sự được chỉ định đột ngột báo bận, rõ ràng là một người đang học tinh thần leader, mình xông lên thôi. Chẳng có sự chuẩn bị, cũng chẳng có kỹ năng - mình làm bằng bản năng và niềm say mê dành cho bộ môn thể thao rất thú vị này. Rất may là nhiệm vụ đã hoàn thành, đã có những lời khen dành cho anh "bình luận viên" bị nghẹt mũi từ đêm hôm trước 🥸
Ok, ghi được thêm 1 dòng vào CV rồi, dù bao năm qua chưa bao giờ phải đi nộp CV 🤪