30/12/2025
Tiếng còi tàu...
Ngày bé lên nhà bà ngoại ở thành phố mới thấy tàu hỏa.
Nhà bà cách đường tàu một khoảng kha khá, tiếng còi thì vẫn nghe thấy mà chạy ra thì tàu đi mất rồi. Những lần vô tình đi đâu về thấy tàu, thấy may mắn vô cùng.
Một buổi sáng hoàn hảo là khi bà ngoại chở đi chợ, xem bà chọn đồ và mặc cả (dù "hơi" lâu), bà mua cho một túi sữa đậu, khi về thì gặp tàu hỏa. Thấy tàu khách thì vui hơn tàu hàng :D
Có lần buổi chiều, nghe tiếng còi tàu, cậu lấy xe đạp, đạp hết tốc lực đi đường tắt chở cháu ra, mong đón được bóng đoàn tàu, thấy đuôi mất hút dần cũng được. Nhưng hình như không lần nào kịp cả. Nhưng niềm háo hức sau yên xe thì mãi vẫn nhớ, và thấy trân trọng vô cùng.
Ở nơi ở mới, tối nào cũng nghe tiếng còi tàu, kí ức hồi nhỏ lại quay về. Hình như mình vẫn chưa lớn, dù năm mới sắp tới rồi kìa.
Send a message to learn more