23/09/2020
< GÓC DẠI GÁI >
Vào 1 ngày trời không sáng cũng không mưa, rạng sáng hôm 20/9, trong khi mọi người đang yên giấc ngủ ngon thì anh Hồ Chí P ( 19 tuổi) vẫn còn 1 cuộc nhậu cùng đám bạn thân ở phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân.
Đang ngồi nhậu bỗng ánh mắt của P lại tia được 2 gái xinh đẹp ngồi đối bên, tiện có chút men say mượn rượu trêu gái, P. liền sang bàn 2 cô gái thốt vài câu trêu ghẹo. Mà mấy ông biết rồi đấy, lúc trêu gái mà lại còn nhậu say thì chỉ có kiểu nhìn em ngon như đĩa thịt chó anh vừa xơi, trông 2 em xinh thế này xứng đáng có nhiều người yêu, hoặc hơn thế nữa:"Hôm nay lại có 2 nàng, 2 nàng có muốn ăn nằm cùng anh" =))
Chính vì những câu trêu ghẹo của P. khiến 2 cô gái bực tức, 1 trong 2 cô nhấc máy dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người yêu. Đầu dây bên kia, anh N.V.T nghe xong liền rủ ông bạn cùng phòng N.X.T cầm theo hung khí xử lý thanh niên P. kia
Thấy 2 ông kia cầm hung khí nên P. sợ quá liền bỏ chạy thì bị 2 đối tượng đuổi theo. Chạy đến bãi xe, vẫn còn cay trêu người pố nên 2 đối tượng ra tay x.iên P. khiến P. về nơi chín suối, hưởng dương 20 tuổi. Còn 2 đối tượng kia đã bị công an bắt giữ ngay sau đó
Đấy cuối cùng vì 2 cái l**, 1 ông về nơi suối vàng còn 2 ông phải ngồi đếm lịch hoặc được về thăm nhà vào 2 ngày mùng 1 và ngày rằm. Anh em đi nhậu sau rút kinh nghiệm nha không ngày này năm sau lại là ngày giỗ.