23/05/2012
Cái tên Reuge thường khiến người ta nghĩ đến những món đồ xa xỉ đi kèm với các mỹ từ như “siêu quà tặng” hay “quà tặng quốc gia” dành cho giới quý tộc, nguyên thủ quốc gia hay người nổi tiếng, giàu có. Điều này hoàn toàn đúng nhưng chưa phản ánh hết sự thật. Trên thực tế, nhiều người lựa chọn Reuge làm quà tặng không phải vì chúng là thứ cao cấp đắt tiền mà họ bị chinh phục ngay lập tức bởi vẻ đẹp độc đáo bên ngoài hộp nhạc và âm thanh tinh túy mà chúng tạo ra. Thêm một chút thông tin để bạn hiểu hơn về lịch sử hình thành, triết lý và kỹ thuật chế tác thủ công cũng như những giá trị đã được công nhận trên toàn thế giới của Reuge. Công ty này do Charles Reuge sáng lập năm 1865 tại Sainte-Croix, Thụy Sĩ, một ngôi làng xinh đẹp trù phú mà cho đến nay vẫn được coi là quê hương của hộp nhạc cơ khí. Bằng tài năng, tinh thần sáng tạo và đam mê không ngừng, Charles Reuge đã đưa Reuge trở thành một thương hiệu độc tôn trên thị trường hộp nhạc. Những triết lý và tôn chỉ làm việc vẫn đang được duy trì và phát triển qua nhiều thế hệ trong gia đình Reuge. Chế tác hộp nhạc tại Reuge không đơn thuần chỉ là một hoạt động sản xuất kinh doanh mà hơn tất cả đó là lao động nghệ thuật. Trong xưởng của Reuge tại Sainte-Croix, thực hiện các chi tiết cơ khí đến độ hoàn hảo gần như tuyệt đối mới chỉ là một phần trong quá trình sản xuất hộp nhạc. Trong giai đoạn này, các chuyên gia bậc thầy của Reuge lên phương án thiết kế chi tiết, tính toán xây dựng các hệ thống cơ khí tối ưu, lựa chọn chất liệu tốt nhất (gỗ và kim loại quý), gia công và hoàn thiện các chi tiết bằng tay. Tuy nhiên phần việc khó nhất, có hàm lượng chất xám và giá trị nghệ thuật cao nhất được Reuge gọi là “chế tác âm nhạc” – chuyển thể những bản nhạc như “Hồ thiên nga”, “Vũ khúc Hungary”, “Phiên chợ Ba Tư”, “Sonata” (Ánh trăng)… của các nghệ sĩ và nhà soạn nhạc lừng danh Tchaikovsky, Beethoven hay bất kỳ bản nhạc nào thành những giai điệu du dương của hộp nhạc. Reuge đã đưa người ta trở về với bản chất của âm thanh – những rung động cơ học thuần. Nghe thì đơn giản như vậy nhưng để tạo ra một bản nhạc với giai điệu, âm sắc, cao độ khác nhau quả thực không đơn giản chút nào. Nó đòi hỏi vô số tính toán tỉ mỉ như: độ dài của từng răng lược, vị trí và độ dài của từng chiếc kim gắn trên xi-lanh hình trụ, tốc độ quay của xi-lanh… Ở một phương diện nào đó có thể coi những nghệ nhân của Reuge là những “nhà soạn nhạc cơ khí”. Vẻ đẹp thẩm mỹ và đặc tính âm thanh của hộp nhạc được tăng cường với những chiếc hộp đỉnh cao. Những người thợ mộc của Reuge chọn lựa những loại gỗ quý như gỗ mun châu Phi, gỗ óc chó, gỗ hồng đào, gỗ sồi… để làm những chiếc hộp sang trọng. Những chi tiết trang trí trạm khảm bằng vàng hoặc ngà voi, xà cừ rất tinh xảo làm cho mỗi hộp nhạc Reuge trở thành một món đồ mỹ nghệ đáng giá. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã gửi gắm suy nghĩ, tình cảm và ý tưởng riêng của họ vào từng hộp nhạc Reuge. Năm 1982, cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan nhận được một hộp nhạc Reuge với bản “Nancy with the laughing face”, bài hát do Frank Sinatra viết lời dành cho cô con gái cùng tên Nancy. Bằng thông điệp này, người tặng hộp nhạc cho Nancy Regan muốn bà luôn giữ mãi nụ cười được coi là đẹp nhất nước Mỹ. Năm 2002, bà Laura Bush đã tặng chồng chiếc hộp nhạc Reuge Mosque bằng sứ và ông Bush đã bày nó ở một vị trí trang trọng trong phòng làm việc tại Nhà Trắng. Ông vua nhạc đồng quê Crystal Gayle đã đặt Reuge làm một hộp nhạc chơi bản nhạc yêu thích “Don’t make My Brown Eyes Blue”. Chiếc hộp nhạc với bài “My heart will go on” là món quà mà ông trùm bất động sản Donald Triump đặt riêng dành tặng nữ hoàng nhạc pop Celine Dion để tỏ lòng ngưỡng mộ tới diva này. Đúng vào ngày sinh cậu con trai, nam danh ca Phil Collins đã sáng tác một bài hát ru và ông đặt Reuge làm một chiếc hộp nhạc để chơi bản nhạc này. Ở phương diện ngoại giao, chính phủ Thụy Sĩ thường dùng hộp nhạc Reuge làm quà tặng chính thức mặc dù đất nước này lại nổi tiếng về đồng hồ. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý bởi vì hộp nhạc không chỉ có giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật và nó vẫn thể hiện hết trình độ cơ khí bậc thầy của người Thụy Sĩ. Năm 1981, Thái tử Charles và công nương Diana được tặng một đồng hồ hộp nhạc Reuge như một món quà cưới từ Tổng thống Thụy Sĩ. Hoàng gia Nhật Bản nhận món quà là một hộp nhạc Reuge từ chính phủ Thụy Sĩ… Thậm chí cả các hãng xe hơi sang trọng cũng lựa chọn hộp nhạc Reuge như một thứ phụ kiện xứng tầm, cộng hưởng với giá trị của những chiếc siêu xe đắt tiền. Maybach đặt hàng chiếc hộp Reverse với chất liệu gỗ quý cho dòng sản phẩm hạn chế Maybach 62 trong khi hãng xe thể thao Ferrari kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 bằng một hộp nhạc Reuge được thiết kế lấy cảm hứng trực tiếp từ khối động cơ Ferrari V12. Những giai thoại về những con người nổi tiếng đã sử dụng hộp nhạc Reuge góp phần thi vị cho câu chuyện lịch sử của Reuge. Và chính bạn cũng có thể làm nên những giai thoại cho riêng mình với những hộp nhạc này. Những bản nhạc yêu thích và những giai điệu mang thông điệp của bạn sẽ được thể hiện theo một cách độc đáo nhất. Nếu bạn là một người yêu thích phong cách cổ điển Châu Âu, thì sự lựa chọn sẽ nằm trong bộ sưu tập 1865 như Magellan, Violon, Dolce Vita..hay theo phong cách hiện đại thì Arche, Greenwich.. trong Lounge & Studio là lựa chọn chuẩn xác. Chúng sẽ khiến bạn thỏa mãn đôi mắt và hài lòng đôi tai mỗi khi chiêm ngưỡng và thưởng thức. Hay bạn muốn những món quà nhỏ xinh hơn, không quá phô trương trong những dịp đặc biệt thì người bạn yêu thương chắc chắn không thể lắc đầu với những Water Lily hay Flora..một điểm nhấn tinh tế trong ngày lễ tình nhân hoặc Giáng sinh. Bên cạnh những đóa hồng và socola, dưới ánh đèn nến lung linh, buổi tiệc của bạn sẽ ấn tượng hơn trong vị đậm đà của ly vang và tiếng nhạc du dương phát ra từ hộp nhạc theo cách mà chẳng ai có được. Reuge không làm hộp nhạc cho một cá nhân hoặc nhóm người nào cụ thể mà họ dành tặng những giai điệu tuyệt vời nhất cho tất cả những ai đam mê cái đẹp và am hiểu giá trị cuộc sống. Reuge nguyện làm cầu nối để chuyển tải những thông điệp của bạn tới những người yêu thương và trân trọng nhất.