05/01/2025
Chuyện kể rằng Tèo, người con zai yêu quý của tôi, con tôi đẹp zai trắng trẻo đi xe đẹp nhà giàu.
Cũng như 1 ngày bình thường trong năm 2025 của anh ấy,Tèo lại bon bon trên con xe máy oách xà lách biển Hà Nội 29B1.31.31 của tôi mua cho
Nhưng ngày hôm ấy lại là một ngày đặc biệt, khi đang đi trên đường thì Tèo phải dừng trước 2 CÁI đèn vàng 1 CÁI đèn đỏ.Thấy làm lạ,Tèo nghĩ chắc hẳn cũng kphai là trùng hợp nên đã mang con xe máy 29B131.31 vào cờ bạc đỏ đen.Nghĩ mình tài vào lúc 5h00p thằng con tôi đã khoe với tôi rằng sau 6h30 hôm nay nó sẽ là tỷ phú.Nhưng thật không may người tính không bằng trời tính, Tèo vỡ nợ! Biết rằng nó đã bán con xe máy đuôi 31 đi, tôi đã giả vờ để cho thằng con tôi thú thật.Thật không ngờ rằng vì sự nuông chiều không được dạy dỗ học hành tử tế Tèo , thằng con của tôi đã nói láo rằng chiếc xe máy của tôi mua vào ngày 17/12 của năm 2024 đã bị hỏng phanh và KHÔNG THỂ THẮNG đang được sửa tại tiệm sửa xe anh Hải đầu làng.Tôi tức quá nhưng cũng không làm gì được vì tôi rất yêu con zai của tôi, nếu mà đánh nó tôi sẽ đau lòng mất.Hôm nay Chủ Nhật ngày mùng 5 thắng 12 năm 2025 , tôi đã chuộc lại con xe máy đuôi 31 mà thg con zai nghịch tử đã cắm ở quán anh Danh, 1 ông chủ của quán cầm đồ gần nhà.Mặc dù rất buồn vì phải bỏ ra 1 số tiền khá lớn lên tới 31 triệu đồng nhưng tôi đã rất bình tĩnh và tâm sự với thằng Tèo nhà tôi rằng”Ta cũng từng như con vậy, cũng đã từng rất nông nổi bồng bột ngựa non háu đá thấy hay nên cứ cho mình là tài, nhưng rồi ta nhận ra bản lĩnh mới là cái quan trọng, cứ tiếp tục rèn luyện có ngày sẽ gặt hái đc thành công con nhé, ngã ở đâu đứng lên ở đó con nhé!”