09/03/2023
LUIS SUAREZ: “TÔI VÀ MESSI ĐÃ TỪNG KHUYÊN NEYMAR Ở LẠI BARÇA NẾU MUỐN GIÀNH ĐƯỢC MỌI THỨ”
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Placar (Brazil) được đăng tải ngày hôm qua, cựu tiền đạo Barça là Luis Suarez – người lúc này đang khoác áo Gremio – đã có những chia sẻ thật lòng về việc anh và Messi từng khuyên Neymar nên ở lại Barça, cũng như tiết lộ về mối quan hệ của tam tấu MSN thời đó.
• Về sự ăn ý và mối quan hệ giữa tam tấu MSN
“Có nhiều yếu tố. Đầu tiên, khi Barça quan tâm đến tôi, tôi mới chợt nghĩ: Ở đó có Neymar và Messi rồi, vậy mình sẽ chơi ở đâu? Phải, họ đang cần một số 9. Khi tôi đến Barça, tôi đã nói với Neymar và Messi rằng tôi đến đây để giành chiến thắng, để gặt hái vinh quang và giành những danh hiệu quan trọng. Tôi không tranh quyền đá penalty với Neymar, tôi cũng không giành đá phạt hàng rào với Messi. Ở Liverpool, dù tôi là người từng giành được Chiếc giày vàng, nhưng Gerrard là người thực hiện các quả penalty. Ở đâu thì tôi cũng luôn tôn trọng các đồng đội và họ biết rằng tôi đến là để giúp họ giành chiến thắng.”
“Tôi còn nhớ sau trận đấu đầu tiên của mình cho Barça, ở Uruguay mọi người chỉ trích tôi rất nhiều. Họ nói rằng tôi là một số 9, là vua phá lưới này nọ,… nhưng cứ hễ tôi có mặt trong vùng cấm là lại nhìn sang những Neymar, Messi, Xavi hay một ai đó khác để chuyền. Họ nói ‘Luis, sao vậy, anh lúc nào cũng là một chân sút mà, thế thì sút đi!’ Đúng vậy, tôi là một chân sút, nhưng họ quên rằng trong những tình huống khác, chính Neymar hay Messi cũng là những người đã chuyền bóng cho tôi để dứt điểm mà. Giữa chúng tôi không hề có sự đố kỵ nào cả, không hề.”
“Bên ngoài sân cỏ, khi chúng tôi đi cùng với nhau, tuy Neymar không uống mate, nhưng cứ mỗi lần tôi và Messi cùng uống mate thì cậu ấy đều ngồi cùng và chúng tôi nói hết chuyện này đến chuyện khác. Chúng tôi ai nấy cũng đều có đời sống riêng cả, lối sống mỗi người là khác nhau, nhưng chúng tôi luôn dễ dàng đi chơi cùng với nhau. Neymar mời chúng tôi đến dự sinh nhật của cậu ấy, còn tôi và Messi cũng hay rủ cậu ấy đến nhà của chúng tôi. Khi Neymar đến nhà của chúng tôi, cậu ấy có thể biết được đời sống của tôi và Messi là như thế nào. Dù chúng tôi không thật sự hiểu về cuộc sống của Neymar cho lắm, nhưng chỉ cần cậu ấy làm điều gì đó sai, chúng tôi đều lên tiếng góp ý. Neymar khi đó còn trẻ và cậu ấy thật sự thích lắng nghe những người đàn anh có kinh nghiệm.”
“Tôi còn nhớ vào năm 2016, khi tôi đang cạnh tranh cho danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu cùng Cristiano Ronaldo, chính Neymar và Messi đã liên tục hỗ trợ, giúp tôi ghi bàn. Họ để tôi đá penalty, họ chuyền bóng liên tục để tôi có thể ghi thật nhiều bàn thắng,… Tôi luôn cảm kích cả hai vì quyết tâm đó của họ. Với tôi và Neymar, Messi chính là cầu thủ hay nhất thế giới. Với riêng tôi, Neymar là người xuất sắc thứ hai. Thế mà hai người họ lại giúp tôi giành Chiếc giày vàng. Tôi luôn biết ơn cả hai. Đó cũng là bằng chứng cho thấy ba cầu thủ ngôi sao vẫn hoàn toàn có thể sát cánh cùng nhau trong một màu áo, với mục tiêu duy nhất là giúp cả tập thể giành chiến thắng chứ không vì mục tiêu cá nhân nào cả. Và nhờ vậy, chúng tôi mới ngày càng hoàn thiện, xuất sắc hơn và trở thành những đồng đội thân thiết của nhau.”
• Về chuyện Neymar rời Barça
“Tôi và Messi từng hỏi cậu ấy về chuyện đó. Chúng tôi không chỉ là đồng đội, mà còn là bạn bè của nhau. Khi Barça thực hiện tour du đấu tiền mùa giải ở Mỹ, chúng tôi đã ngồi cùng nhau và hỏi cậu ấy về những tin đồn trên báo chí thời điểm ấy, Ney lúc nào cũng chối ‘Không, không, làm gì có chuyện đó.’ Tôi thật sự không muốn nói về chuyện này, nhưng vào thời điểm những tin tức ngày càng trở nên rầm rộ, tôi và Messi đã nói chuyện với Neymar lần nữa. Chúng tôi nói với cậu ấy ‘Ney, nếu muốn giành được mọi danh hiệu, hãy ở lại đây với bọn anh.’ Neymar đã lắng nghe chúng tôi và nói ‘Vâng, em cũng muốn ở lại.’ Song, những người thân xung quanh cậu ấy suy nghĩ và muốn như thế nào thì lại là chuyện khác, cái đó thì chúng tôi không thể can thiệp được. Với tư cách là những người bạn, tôi và Messi đã khuyên Neymar nên ở lại, còn cuối cùng ra sao thì lại là quyết định của cậu ấy và gia đình cậu ấy. Chúng tôi còn nói với Neymar ‘Ney à, nước Anh ngon hơn đó. Thứ bóng đá ở Man City chất lượng hơn. Còn nước Pháp thì…’”
“Đúng là bóng đá Pháp giờ đã phát triển và lớn mạnh hơn rất nhiều, nhưng thời điểm đó, chúng tôi khuyên Neymar rằng tốt nhất là cậu ấy nên ở lại, tiếp tục sát cánh cùng tôi và Messi. Đến khi cậu ấy đưa ra quyết định, tất cả chúng tôi đều rất buồn, vì Neymar luôn là một nhân tố quan trọng với đội bóng và rất khó để tìm được người như cậu ấy. Cứ khi chúng tôi tấn công, tôi biết chắc Neymar hoặc Messi đang ở ngay sau lưng mình, tôi chỉ cần chạy chỗ và quả bóng sẽ được chuyền tới. Chúng tôi hiểu nhau cứ như từ trong tiềm thức vậy. Hoặc nếu Neymar bứt tốc, tôi biết cậu ấy đang tìm cách lôi kéo hậu vệ đối phương và có thể thực hiện các pha đập nhả một-hai. Chúng tôi thấu hiểu nhau từ trong tiềm thức và việc Neymar chia tay Barça là một mất mát quá lớn.”
• Về việc Neymar lẽ ra đã có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới
“Nói ra điều này có thể hơi quá nhưng tôi chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu Neymar ở lại Barcelona, cậu ấy có lẽ đã giành được ít nhất một Ballon d’Or, tôi tin chắc như thế. Quan điểm của tôi là chỉ cần Neymar ở lại, cậu ấy sẽ giành Quả bóng Vàng, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.”
• Về việc Brazil nên học Argentina: Toàn đội hy sinh và chạy bù cho Messi
“Tôi nghĩ là Neymar vẫn sẽ có mặt ở World Cup 2026. Tôi tin là như vậy. Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy về chuyện đó, nhưng tôi sẽ luôn khuyến khích cậu ấy tiếp tục thử sức, đừng để vuột mất cơ hội nào. Vì cứ nhìn Messi mà xem, 35 tuổi và cậu ấy đã nỗ lực để có được điều mình muốn. Brazil nếu muốn vô địch ở kỳ World Cup tới sẽ cần phải làm giống như những gì Argentina đã làm với Messi: 10 cầu thủ còn lại hy sinh và chạy bù cho Neymar. Đó là cách Argentina vô địch World Cup vừa rồi. Những sự khác biệt, từ kỹ thuật cho đến tinh thần thì những ngôi sao hàng đầu thế giới đều có sẵn và Messi chính là như vậy. Messi tạo ra sự khác biệt để giành chiến thắng. Những phẩm chất như thế chỉ tồn tại trong những cầu thủ đặc biệt, Neymar là một người đặc biệt như thế. Nếu Brazil xây dựng lối chơi theo hướng đó, để 10 cầu thủ hy sinh và chạy cho Neymar – vì khi ấy Neymar cũng đã 34 tuổi – tôi tin cậu ấy sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo. Bản thân tuyển Brazil làm được chuyện đó. Vô địch World Cup khó đấy, thế nên phải bắt đầu từ bây giờ.”