14/06/2026
Từ cậu bé suýt bị loại đến hành trình trở thành số 1 thế giới.
Wang Chuqin sinh năm 2000 tại Jilin, Trung Quốc, một vùng đất lạnh giá, nơi bóng bàn không phải môn thể thao phổ biến nhất.
Khi còn nhỏ, cậu thường theo cha mẹ đến nhà văn hóa địa phương, nơi có vài chiếc bàn bóng bàn cũ. Chính ở đó, Wang lần đầu cầm vợt và bị cuốn hút bởi tiếng bóng nảy.
Gia đình không khá giả, nên Wang phải tập luyện trên những chiếc bàn đã sờn, đôi khi dùng bóng cũ. Nhưng chính sự thiếu thốn ấy lại rèn cho cậu sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi.
Wang được gửi đến trường thể thao địa phương khi mới 8 tuổi. Ban đầu, cậu không phải là học viên nổi bật, thậm chí nhiều lần bị huấn luyện viên nhắc nhở vì thiếu tập trung.
Có thời điểm, Wang suýt bị loại khỏi đội trẻ vì thành tích không ổn định. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu bắt đầu tập luyện nhiều hơn, thường xuyên ở lại sau giờ để đánh thêm vài trăm quả bóng.
Một huấn luyện viên từng kể: “Cậu bé ấy có tính khí nóng nảy, nhưng mỗi lần thất bại lại càng quyết tâm hơn. Đó là điều khiến tôi tin rằng Wang sẽ đi xa.”
Năm 2013, khi mới 13 tuổi, Wang được chọn vào đội trẻ quốc gia Trung Quốc. Đây là bước ngoặt lớn, nhưng cũng là thử thách khắc nghiệt: môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi hàng trăm tài năng trẻ đều mơ ước một suất lên tuyển.
Wang từng bật khóc sau một trận thua nặng trước đồng đội, nhưng thay vì gục ngã, cậu biến nỗi đau thành động lực.