06/11/2024
Muốn nhiều mất nhiều, muốn ít lại có nhiều
Nghe thì ngược đời nhưng lại là vấn đề thực tế. Bạn mong muốn có cái này hay cái kia và để có được bạn ra sức phấn đấu. Nhưng cho dù có được điều bạn mong muốn đi chăng nữa thì liệu ban có thật sự thoả mã với điều đó, hay sự thoả mãn đó chỉ là tạm thời? thử hình dung đơn giản, khi hông co xe Oto để đi, tôi phấn đấu làm việc kiếm tiền dư rả để đủ mua 1 chiếc Kia morning cho cả nhà đi lại đỡ mưa gió. Sau khi mua được bạn thấy hoàn toàn thoả mãn với chiếc xe này, cho tới một ngày bạn gặp lại một người bạn cấp 3 của mình với một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, hai người cùng trao đổi vô tư về hiệu năng của chiếc xe đó, và ngay sau đó bạn có suy nghĩ “thật tuyệt vời nếu mình mua được chiếc xe gầm cao này cho cả nhà đi chơi”. Ồ, vậy là phát súng khởi màn cho “cuộc chiến mới” đã nổ.
Trong lòng bạn đã đánh mất sự thoả mãn vui vẻ với chiếc xe của mình. Thay thế vào đó là sự khát khao mong muốn có được cái khác. Bạn không còn niềm vui nữa…Bạn lao đầu vào kiếm tiềm để hoàn thành ước mơ mình. Nhưng bạn biết không, điều gì cũng có cái giá của nó. Trên cả chặng đường bạn lao tâm khổ tứ đó thì chính bạn chứ không phải ai khác vô tình gây ra biết bao khổ đau cho những người xung quanh, đặc biệt là vợ/ chồng, con cái của bạn. Bạn tự tước đi nhưng hoảng thời gian quý báu cho gia đình, mà thay vào đó là việc kiếm tiền. Bạn mất đi nụ cười với người thân vì áp lực công việc. bạn mất cả sức khoẻ của mình để tập trung cho mục tiêu đó…mất nhiều thứ nữa.
Thử xoay lại góc nhìn khác về hoàn cảnh như trên của bạn! Cho dù người bạn cấp 3 có chiếc xe thật tuyệt vời và bạn cũng vui về điều đó, nhưng bạn cũng đồng thời cảm thấy mãn nguyện và vui vẻ với những gì bạn đang có. Ừ mình có một căn hộ nhỏ với vợ và những đứa con cảu mình, hiện nay cả nhà đều hạnh phúc và không có nhiều áp lực về tài chính, con cái học hàh và bạn có thời gian dành cho chúng, cùng học, cùng chơi và cùng tâm sự với nhau…điều đó quả thật rất tuyệt vời. Cõ lẽ khi bạn chia sẻ những điều này với người bạn kia thì cũng là lúc người đó cũng kể với bạn những áp lực khó khăn mà họ có trong cuộc sống để có được những gì như hiện nay??? có thể lắm! Lúc đó bạn giật mình nận ra rằng bạn đang có quá nhiều thứ mà người khác không hề có. Hãy trân trọng tất cả những điều này nhé. Đó chính là ân sủng mà cuộc đời đang dành cho bạn!
P/s: trong giáo lý nhà Phật có nói “thiểu dục tri túc” là cách mà chúng ta có thể chạm tới sự bình an trong cuộc sống. Còn với tôi, tôi hài lòng với những gì đang hiện hữu.