03/11/2022
MONG THẦY Ở LẠI ĐỪNG ĐI !
(Thơ gửi HLV Park Hang Seo)
Thầy Park ơi, thầy Park ơi ...
Thầy đà quyết định thật rồi, phải không ?
Thầy đừng chấm dứt hợp đồng
Chúng tôi vẫn muốn, vẫn mong có thầy !
Thầy rời Hàn Quốc sang đây
Giúp bóng đá Việt đổi thay diệu kì
Khó khăn thầy chẳng quản chi
Coi các cầu thủ khác gì các con !
Bao lần thầy lập mốc son
Để niềm vui được vẹn tròn như mơ
Thầy làm nên nhạc nên thơ
Thường Châu sẽ chẳng bao giờ ai quên !
Việt Nam đã được xướng tên
Nhất nhì Châu Á vươn lên kiêu hùng
5 năm, thành tích lẫy lừng
Bao lần thắng lớn tưng bừng cờ hoa.
Hai không mười tám (2018) vỡ oà
Thể thao nước nhà gặt hái thành công
ASIDAT ấy nức lòng
Ta vào bán kết thoả mong bao ngày !
Nhờ có thầy Park cao tay
AFF Cup giật ngay giải vàng
Lịch sử bóng đá sang trang
Tiếng hò reo vẫn còn vang chói loà !
Tự hào thay Việt Nam ta
Liên tiếp thắng trận thật là vui sao
Đấu trường khu vực ngẩng cao
Thật mừng vui, thật tự hào vinh quang !
Hai không mười chín ( 2019) rộn ràng
ASIAN Cup đàng hoàng vượt lên
Vòng tứ kết đã ghi tên
Sea Games ta lại có thêm ngôi đầu !
Thoả lòng khao khát bấy lâu
Sea Games 30, phép màu hiển linh
Tại ngay trên sân Mỹ Đình
Ta đã thắng Thái lung linh sắc cờ !
Sau 60 năm đợi chờ
Chúng ta đã dệt niềm mơ ngọt ngào
Hai Hai ( 2022), ta lại tự hào
Worid Cup ta đã được vào vòng ba !
Thầy coi đất Việt là nhà
Tận tâm cống hiến như là quê hương !
Tính thầy lại rất khiêm nhường
Bao nhiêu gian khó coi thường sợ chi !
Mong thầy ở lại đừng đi
Chúng tôi luôn nhớ và ghi ơn thầy !
18 /10/ 2022.
Hoa Hướng Dương ( Nguyễn Thị Thắm )