22/08/2021
TRĂM VIỆC ĐỂ VIỆC HIẾU LÊN LÀM ĐẦU!
Làm người phải nhớ đến nguồn cội, dù làm ngàn việc thiện mà lơ là việc Hiếu thì công đức cũng đổ bể đổ sông. Có Hiếu mới có Nhân, có nhân mới có Nghĩa.
Đó cũng chính là lý do tôi luôn muốn lan tỏa chữ Hiếu đến với con trẻ, với những hạt giống tương lai và khi tổ chức cuộc thi Tìm Kiếm Thiên Tài Nhí tôi đã đưa hoạt động tôn vinh chữ Hiếu vào chương trình.
Ngoài xã hội có nhiều người tốt, nhưng không ai tốt đến mức sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời cho con như mẹ cha. Không ai hay đấng sinh thành đánh đổi cả thanh xuân, hoài bão, có khi là cả tính mạng để che chờ, nuôi dưỡng cho con trưởng thành. Vậy nên dù con làm gì, ở vị trí nào ngoài xã hội với cha mẹ con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào.
Vu Lan nhớ đến Hiếu, làm việc Hiếu và tận tâm với đấng sinh thành.
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CUỘC THI TÌM KIẾM THIÊN TÀI NHÍ 2018 (coongtv)