19/05/2026
Mỗi lần đọc tin về bạo lực học đường lại thấy trăn trở.
Không phụ huynh nào muốn con mình trở thành nạn nhân, nhưng cũng chẳng ai muốn con lớn lên với tâm lý sợ hãi, thiếu tự tin hay không biết cách bảo vệ bản thân.
Phòng chống bạo lực học đường không chỉ là quản lý hay xử phạt, mà còn là giúp trẻ:
✅ Có sự tự tin
✅ Biết kiểm soát cảm xúc
✅ Có kỹ năng tự vệ và xử lý tình huống phù hợp
✅ Rèn kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần trách nhiệm
Võ thuật không dạy trẻ đi gây gổ. Võ thuật đúng cách giúp trẻ biết bảo vệ bản thân và tránh xung đột khi có thể.
Hy vọng sẽ có nhiều hơn những môi trường giáo dục, thể thao và võ thuật đồng hành cùng gia đình để các con trưởng thành mạnh mẽ hơn.
TÔI MONG NHỮNG KẺ BATNAT PHẢI BỊ LƯU LẠI HÀNH VI CỦA CHÚNG VÀO LÝ LỊCH CÁ NHÂN 😡
1 em học sinh lớp 8 tại Lâm Đồng bị blhđ trong thời gian dài dẫn đến nghĩ quẩn... khi mẹ em phát hiện thì đã trong tình trạng tím tái. Phải chuyển tuyến tới Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM mới cứu kịp 😢
Theo gia đình, trong thời gian dài, em H. bị một nhóm học sinh cùng trường đ*nh đ*p và ép đưa tiền. Mỗi ngày, em phải đưa từ 10.000 đến 50.000 đồng; nếu không có sẽ bị dồn sang ngày hôm sau. Do hoàn cảnh khó khăn, em phải đi nhặt ve chai để có tiền đưa cho nhóm bạn.
Gia đình cũng cho biết, em H. đã từng phản ánh với giáo viên chủ nhiệm rằng mình bị bạn dùng nón bảo hiểm đ*nh (bể cả nón luôn). Tuy nhiên người giáo viên này chỉ gọi riêng em H và kẻ batnat kia vào phòng nói chuyện mà không thông báo cho gia đình biết. Thế là tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Em H. sau một thời gian chịu đựng blhđ, không dám chia sẻ với ai vì kẻ batnat đã dọa (mà thật ra có chia sẻ với giáo viên rồi đấy chứ), nên đã... 🙁
Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.