04/10/2012
Ai chẳng muốn có một tình yêu đẹp, một người để quan tâm, chia sẻ với mình. Dù là người con gái mạnh mẽ đến đâu, có thể làm được mọi việc bằng cách này hay cách khác thì vẫn mong được yêu thương như thế. Đơn giản thôi, con người ai cũng vậy mà.
Họ mạnh mẽ vì họ là như thế, và đôi khi là cần như thế. Và họ cũng sẽ có những lúc yếu lòng muốn rơi nước mắt, những lúc cần được ôm một cái thật chặt. Hoặc là một niềm vui nho nhỏ, niềm vui to to muốn chia sẻ với một ai đó
Nhưng họ vẫn đi một mình...Không phải vì họ thích thế mà thực sự chưa gặp được cái tần số rung động để họ có được những điều kia. Hạ tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn là cái gì vậy, chẳng rõ ràng. Hạ cái tiêu chuẩn để quen một người nhưng có thể không có rung động đủ nhiều để được gọi là yêu á? Để làm gì? Vì họ có thể tự làm được tất cả mà. Trong khi cái cần là cảm giác yêu thương thì lại không có, vậy hạ tiêu chuẩn để làm gì? Mà thực ra có tồn tại cái gọi là tiêu chuẩn không hay chỉ đơn giản có cảm xúc đi đã rồi tính tiếp?
Họ quen cuộc sống một mình, thực sự thấy thoải mái và vui vẻ. Nhưng nói chung là, con người ấy (dù là nam hay nữ) đều muốn yêu và được yêu.
Lan man vậy thôi, nếu gặp được người làm mình có cảm xúc tự nhiên mọi thứ nó sẽ khớp với nhau. Từ cảm xúc, con người, góc nhìn, mong muốn, hành xử... không phải sẽ là mọi thứ nhưng sẽ đủ để bước đi cùng nhau và mong muốn cùng tìm ra góc nhìn mới với những điều chưa phù hợp.
Chúc mọi người sẽ tìm người có cùng tần số rung động!
Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này.