14/04/2017
SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG PHIÊN BẢN CON DÂU LẮM LÔNG
Tôi và chồng tôi làm chung một công ty, chồng tôi là người mà ai cũng quý mến hết, anh hiền, đẹp trai, cao ráo, lắm gái theo, anh vào làm tại công ty trước tôi khoảng một năm. Tôi là một cô gái khá mạnh mẽ. Tôi thích gì, làm gì thì phải quyết tâm đạt bằng được, ngay cả chuyện chiếm lấy trái tim của một người mà người đó đang có người yêu tôi cũng muốn. Chính vì thế nên tôi mới có được anh chồng bây giờ đó ^^ Ngày đó, chồng tôi yêu đơn phương một người trong công ty mà không dám nói ra, vì anh khá rụt rè trong chuyện tình cảm, tôi biết điều đó khi tôi đã có anh, ^^, cô người yêu cũ của anh thì thật ghê gớm nên mặt lúc nào cũng sét nét tôi đủ thứ trong công ty, Tôi lúc đó cũng đâu phải dạng vừa đâu, đừng tưởng chị dễ bắt nạt nhé. Giờ nghĩ lại cứ như trong phim tình cảm Hàn Quốc vậy, tôi đánh cắp trái tim anh ra khỏi con quỷ xấu tính kia. Và kết thúc bằng một đám cưới thật viên mãn.
Nhưng đâu dừng lại ở đó đâu, Giờ tôi còn như đang sống trong địa ngục vậy. Mẹ chồng thôi thì thích con dâu đẹp, ngày xưa thì tôi về nhà chồng chơi hoặc ra mắt cũng đẹp, cũng xinh như diễn viên Hàn Quốc ý, chỉ được cao ráo, mặt mũi xinh nhìn ai cũng ham, bà thích vì con trai quen được người xinh lại hiền như tôi, nấu ăn giỏi. Ngày xưa mắc phải một số vấn đề nên tôi có dám mặc hở tay hở chân đâu, kín mít ak, nhưng bù được cái dung nhan. Rồi cái gì đến cũng đến, ngay sau ngày đám cưới kết thúc và nghỉ ngơi, tôi được diện những bộ đồ ở nhà, chính vì thế một làn lông khắp cánh tay, chân được phô bày ra hết. Me chồng tôi thấy mà sốc quá. Chồng tôi cũng biết như anh có bảo gì đâu, Mẹ chồng tôi sau khi thấy thì phán một câu xanh rờn “ Mẹ thấy lông là mẹ không thể chị được rồi” tôi thấy thì có cái gì to tát đâu, Sống với nhau được 3 tháng kể từ ngày đầu tiên về nhà chồng mẹ chồng tôi xét nét tôi đủ thứ việc, cũng chỉ vì Vi.ô.lông.
Một ngày tụ tập mấy con bạn thân, tôi tâm sự các thứ, các thứ cho chúng nó biết về nỗi khổ khi về nhà mẹ chồng khó tính. Ngay hôm sau chúng nó gửi cho tôi một món quà “ Tôi nhận hộp quà với tờ nhắn “ Hãy cho mẹ chồng thấy sự không phải là dạng vừa đâu của má nhá”
Tôi tò mò không biết bên trong là gì, mở ra thì thật bất ngờ “ đó là bộ sản phẩm ESKIN, Tối hôm đó tôi sử dụng luôn trong sự bí mật. Sáng tôi dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình và mẹ chồng tôi đã thay đổi xoành xoạch 360 độ và khen tôi “ Hôm nay nhìn con như Cúp bế ý”, tôi cũng còn chưa định thần là cái gì lần đầu tiên nghe thấy, tôi hỏi lại “ Cúp bế là gì hả mẹ”, Bà nói “ Là búp bê đó con”. Tôi cũng khen lại bà “ Trời ơi! Mẹ xì tin quá đi, con còn không xì tin bằng mẹ rồi” nhưng thực ra tôi cũng thấy vui vì điều đó. Khi 2 đứa đi làm, ra cổng chồng tôi còn nói với giọng đầy dâm đãng “ Nhìn em ngon quá, Hôm nay a sẽ thịt em ^^”. Tôi lườm lườm, nhưng thấy thích ^^. Đúng là ESKIN Không phải dạng vừa đâu.^^
Cảm ơn Tinh dầu tẩy lông ESKIN đã giúp mình tẩy sạch lông sau lần sử dụng đầu tiên, mình dùng được lộ trình 3 tháng lông mọc lại mỏng và thưa hơn rất là nhiều rồi đó, mà lại còn không gây kích ứng da, túi collagen giúp se khít lỗ chân lông lắm ạ.
Ai đang gặp phải vấn đề như mình thì hay liên hệ với hotline của shop ESKIN để được tư vấn như mình nhé
------ 0989773720 -------