05/05/2026
ĐI THI THỬ GẶP TỪ LẠ, KHÔNG HIỂU NGHĨA – VÀ CÁCH MÌNH ĐƯỢC “CỨU” BẰNG ROOTWORD 🥲
Không biết mọi người thế nào, chứ mình đi thi Reading đúng kiểu… đọc mà chuếnh. Không phải sợ vì không hiểu câu hỏi, mà sợ vì gặp từ vựng lạ quá nhiều. Có những từ nhìn mặt chữ quen quen, nhưng ghép lại thì… chịu.
Mình nhớ nhất là mấy lần làm test Cambridge, đặc biệt về sau lên mấy quyển như 18–19–20 ấy, cảm giác từ vựng nó “ác” hơn hẳn. Có những câu mình hiểu được ý chính, nhưng chỉ vì 1–2 từ lạ trong câu là tắc toàn phần, không dám chọn đáp án, toàn phải… đoán bừa.
Trước đây mình học từ vựng kiểu truyền thống:
– Gặp từ → tra nghĩa → ghi vở → hôm sau thì quên :))
Rồi mình nhận ra vấn đề lớn nhất không phải là mình lười, mà là: Mình học từng từ rời rạc, không hiểu gốc của nó.
Cho đến khi mình biết đến một file tài liệu dịch nghĩa rootword của từ vựng trong Cambridge 20 (bản miễn phí thôi, không phải sách in gì to tát). Ban đầu cũng không kỳ vọng gì nhiều, kiểu “rootword chắc cũng hàn lâm lắm”. Nhưng càng dùng càng… thấy mình ngu trước giờ thật sự =))))
Ví dụ đơn giản thế này:
Trước đây mình gặp từ “predict”, mình chỉ biết nó nghĩa là “dự đoán”.
Nhưng khi soi rootword thì mới biết:
– pre = trước
– dict = nói
→ predict = nói trước → dự đoán
Tự nhiên mình hiểu vì sao: prediction, predictable, unpredictable… tất cả đều liên quan chung một gốc. Tự dưng học 1 mà được cả họ hàng.
Rồi hôm trước đi thi thử, gặp một từ mình chưa từng học bao giờ, nhưng trong đầu lại lóe lên:
“Ơ hình như nó có gốc giống mấy từ mình từng soi rootword…”
Trong bài có từ inspection, và muốn trả lời được câu hỏi thì phải hiểu nghĩa của từ này. Thế là mình phát hiện từ này có root “SPEC” - nghĩa là quan sát. Kết hợp với ngữ cảnh bài đọc, mình đoán từ này nghĩa là quan sát kỹ lưỡng, hoặc kiểm tra. Thế là mình điền từ gần nhất với nghĩa đó, examination. Về tra từ điển thấy trúng phóc luôn, Inspection nghĩa là kiểm tra, và từ đồng nghĩa chính là examination
Vậy là mình đoán được 80–90% nghĩa trong ngữ cảnh, dù chưa từng học thuộc từ đó. Cái cảm giác đó thật sự đã lắm mọi người ạ 😭
Từ lúc mình chuyển sang tư duy đoán nghĩa qua rootword, mình thấy có mấy thay đổi rõ rệt:
Đọc đỡ sợ hơn hẳn
Hồi trước mỗi lần gặp từ lạ là actcool, đứng hình mất 5 giây. Giờ thì ít nhất mình còn có “manh mối” để đoán.
Học từ vựng không còn kiểu học vẹt
Không còn kiểu hôm nay học – tuần sau quên sạch. Vì mình hiểu bản chất của từ.
Mình nói thật, cái tài liệu rootword Cambridge 20 này không làm mình giỏi ngay lập tức, nhưng nó giúp mình thay đổi hẳn cách nhìn về từ vựng. Từ chỗ “học càng nhiều càng rối”, sang “học càng hiểu thì càng nhẹ đầu”.
Nếu bạn nào đang rơi vào cảnh:
– Đi thi mà gặp quá nhiều từ vựng lạ
– Reading đọc hoài không chắc
– Học từ mà cứ quên liên tục
Thì mình thật sự khuyên nên thử học từ theo rootword một thời gian xem sao. Không cần học nhiều đâu, mỗi ngày vài từ, nhưng hiểu gốc của nó – hiệu quả hơn kiểu học thuộc lòng rất nhiều.
Nếu bạn cũng ngán ngẩm từ vựng như mình ngày xưa, có khi rootword chính là phương pháp cho bạn
Chia sẻ từ học viên.