31/08/2026
Đội tuyển trẻ U20 Việt Nam bị “phá nát” bởi HLV 65 tuổi???
Sẽ có người đặt ra câu hỏi này sau lượt trận ra quân của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027. Chắc chắn, U20 Triều Tiên rất mạnh và họ đã giành chiến thắng một cách xứng đáng. Nhưng cũng phải nói rằng, U20 Việt Nam đã không thể hiện được nhiều điều.
Về lối chơi, đội bóng thực sự nhàm chán, không cho thấy sự rõ ràng trong cách triển khai bóng dài hay ngắn. Tinh thần thi đấu cũng khá xìu, dù khán giả Phú Thọ đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời trên khán đài.
Thực tế, bóng đá trẻ vốn khó dự đoán. Tuy nhiên, việc U19 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng U19 Đông Nam Á 2025, rồi bây giờ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng loại U20 châu Á 2027, thực sự đặt ra một dấu hỏi lớn. Và câu chuyện bắt đầu từ HLV Yutaka Ikeuchi, người đã dẫn dắt các đội U18, U19 rồi U20 Việt Nam nhưng chưa để lại dấu ấn đáng kể nào.
Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền phát biểu được cho là của HLV Cristiano Roland, người đưa U17 Việt Nam giành vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, rằng: “Các chuyên gia Nhật Bản đang kiểm soát và phá nát bóng đá Việt Nam”.
Xem chừng, nhận định này cũng có cái lý của nó.
HLV Yutaka Ikeuchi năm nay đã 65 tuổi. Ông có kinh nghiệm làm việc lâu năm, đặc biệt trong môi trường bóng đá trẻ, nhưng điều người hâm mộ cần nhìn thấy ở các đội tuyển trẻ Việt Nam không chỉ là kinh nghiệm của nhà cầm quân, mà còn là một triết lý bóng đá rõ ràng, phù hợp với sự phát triển của cầu thủ trẻ.
Từ U18, U19 đến U20, dấu ấn chuyên môn của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn là điều chưa thực sự thuyết phục. Một trận thua trước U20 Triều Tiên chưa thể nói lên tất cả. Đối thủ có “trình” cao hơn và thất bại là điều có thể chấp nhận. Nhưng cách U20 Việt Nam thất bại mới là vấn đề đáng bàn. Đội bóng thiếu ý tưởng, thiếu sự kết nối và đặc biệt chưa cho thấy bản sắc trong cách chơi.
Bóng đá trẻ cần thời gian để trưởng thành, nhưng thời gian không thể là lý do để biện minh cho một lối chơi thiếu định hướng. Điều đáng lo hơn là nếu U20 Việt Nam tiếp tục thể hiện bộ mặt như trận ra quân, nguy cơ không vượt qua vòng loại U20 châu Á 2027 hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, câu hỏi về hiệu quả của cả một quá trình đào tạo và lựa chọn ban huấn luyện chắc chắn sẽ được đặt ra.
Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ trẻ giàu tiềm năng. U17 Việt Nam từng tạo dấu ấn với tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Vì vậy, điều cần thiết lúc này là một hướng đi nhất quán, một triết lý bóng đá rõ ràng và một ban huấn luyện đủ khả năng phát huy năng lực của các cầu thủ trẻ.
Một thất bại không thể “phá nát” cả một nền bóng đá. Nhưng nếu những dấu hiệu đáng lo cứ lặp lại mà không có sự điều chỉnh, đó mới là điều đáng sợ.
Lứa U20 này được đầu tư, được tổ chức “chơi lớn” nhưng cứ vậy rồi chẳng đi đến đâu.