01/11/2020
Yêu thương gửi đến những chiến binh mạnh mẽ của thầy cô
Năm nay thật là 1 năm đầy khó khăn và vất vả.
Hành trình virus COVID-19 hủy hoại thế giới chỉ trong vòng nửa năm qua chính là một minh chứng cho những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt,nhưng thầy cô biết những khó khăn đó cũng ko làm các con nản trí, các con vẫn chăm chỉ cùng với thầy cô luyện tập ,cố gắng từng ngày từng giờ để mong muốn có đc 1 kết quả tốt nhất.
Trên tất cả mọi thứ thầy cô vẫn luôn mong và dạy các con học võ đầu tiên là nắm rõ tinh thần võ đạo, rèn luyện và xây dựng nhân cách tốt, tinh thần nghĩa hiệp, biết cách tự vệ và bảo vệ người yếu thế
Thầy Cô cũng phải cám ơn các con, chính các con là động lực để cho thầy cô yêu nghề hơn, nhiệt tình hơn với niềm đam mê mà đã thầy cô theo đuổi từ tấm bé, cám ơn các con đã hàng ngày nỗ lực ko ngừng nghỉ để tập luyện, dù thầy cô biết các con rất vất vả vừa phải đi học vừa phải tập luyện như thế.
Hoa sen mọc từ bùn, vàng được nung trong lửa, áp lực hình thành kim cương… Nên chẳng có sự khổ luyện nào, nỗi khó khăn nào mà ko đc đền đáp cả.
Đối với thầy cô, thành tích ko quan trọng, giải thưởng cũng ko quan trọng. Điều duy nhất thầy cô chỉ mong các con ổn định sức mạnh của niềm tin, chiến thắng chính bản thân mình, luôn luôn nỗ lực tập luyện để theo đuổi niềm đam mê võ thuật.
Các con hãy nhớ, người bạn đường tin cậy, trung thành, đáng mến nhất của các con chính là bản thân các con, người đồng hành luôn vì con trong mọi hoàn cảnh là ba mẹ các con và người đồng hành âm thầm cho các con chính là luôn luôn cố gắng ko ngừng nghỉ các con nhé!
Và Thầy Cô, cũng luôn luôn đồng hành với các con trong mọi giải đấu!