25/12/2020
Đây là tâm thư của 1 đoàn viên Đoàn cơ sở Công ty Thuốc lá Thăng Long. Chúng ta đi từ thiện đâu xa khi chính bạn bè, đoàn viên của mình đang trong cơn hoạn nạn. Cả nhà mình cùng chia sẻ để tiếp thêm động lực cho gia đình bạn LÊ DUY KHÁNH nhé❤️
———————————
ĐIỀU ƯỚC ĐÊM GIÁNG SINH!!!
̉ ́P ̛ỢC ̂́NG
Em gái ruột của con tên là 13 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường trung học cơ sở văn chương, đống đa, Hà Nội
Tại nạn ập đến gia đình con cách đây 1ngày, em con đi học về nhà (khoảng 12h trưa ngày 23/12/2020) và bị ngã từ tầng thượng xuống mái tôn nhà hàng xóm. Mẹ con đi làm về lúc 14h cùng ngày và phát hiện ra nên đã đưa em gái con đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Xanh Pon, số 60 đường Trần Phú, thành phố Hà Nội.
Em gái con hiện trong tình trạng vô cùng nguy kịch do bị đa chấn thương: chấn thương sọ não xuất huyết, gãy xương cột sống, vỡ xương gót 2 bàn chân, chảy máu nội tạng nên cần khoản viện phí để điều trị lâu dài và thực hiện các ca phẫu thuật cắt ghép. Mỗi ngày điều trị chi phí rất lớn
Bố con làm nghề xe ôm và bị đột quỵ mất cách đây 5 năm. Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai thì tai họa lại ập đến. Với đồng lương của con (hiện đang là công nhân nhà máy thuốc lá Thăng Long) và mẹ con (hiện đang làm nhân viên tạp vụ) không đủ khả năng để trang trải nên mẹ con đã nhờ người thân, bạn bè quen hỗ trợ nhưng vẫn không đủ. Gia đình con vô cùng bối rối và chỉ biết trông chờ vào phép màu để em con có thể qua cơn nguy kịch và mong đợi những tấm lòng hảo tâm của mạng xã hội, của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật và điều trị cho em.
Con xin nhận mọi sự giúp đỡ của mọi người thông qua STK 0021000402385 lê duy khánh ngân hàng: vietcombank
Sđtll: 0968349628
Thay mặt em Diệu Ly và gia đình, con xin chân thành cảm ơn và mong được mọi người chia sẻ thật nhiều để em con có cơ hội được sống!
Con xin được tri ân!