13/01/2025
Sốc.
Có một cô bé xinh đẹp này, được một nhà Phú hộ thuê chăm sóc cho ba chàng trai con ông Phú hộ .
Ba chàng trai này sinh ra và lớn lên trong nhà giàu tuy nhiên ba chàng trai này lại mỗi người bị một khuyết tật. Người thì câm người thì điếc người thì mù. Cô bé xinh đẹp kia vì nhà nghèo đang là sinh viên thiếu tiền đi học nên cô chẳng ngần ngại nhận chăm sóc cả ba chàng trai khi ông bà Phú hộ vắng nhà. Khi ban ngày ông bà phù hộ đi công tác thường dặn dò cả ba chàng trai ở nhà ngoan ngoãn nghe lời chị bảo ban nhớ chưa
Cả ba chàng trai người thì gật đầu người thì giơ tay ra làm ký hiệu người thì viết ra giấy vâng lời ông bà. Cô bé xinh đẹp cho ba chàng trai ăn uống ngủ nghỉ dọn dẹp nhà cửa rồi mới làm công việc cá nhân của mình. Một hôm cô bé cho ba chàng trai tắm rửa xong, ba chàng trai xin phép đi chơi một lát cô bé đồng ý nhưng bảo chỉ chơi ở gần và chơi một lát thôi nhé. Rồi cũng người thì gật đầu người thì giơ tay ra làm ký hiệu người thì viết ra giấy bảo đồng ý. Xong cô bé về tắm rửa cho mình, cô xả nước đầy bồn tắm, và ngâm mình trong bồn tắm cô có thói quen vừa tắm vừa nghe nhạc đeo tai nghe và đeo khẩu trang. Khi cô vừa tắm được 10 phút cô đã nghe tiếng gõ cửa cô nghe tiếng đi của chàng câm vì cô ở với các chàng trai này đã lâu nên cô nhận ra bước đi của từng người một, cô nghĩ đang vui thì đứt dây đàn đành phải ra mở cửa thôi. Mà nó câm có nói được đâu, mình việc gì phải bỏ tai nghe ra làm gì. Ra mở cửa không thôi. Thế là chàng câm đi vào.cô bé lúc đó vẫn mặc quần áo. Chàng câm vừa vào , lại có tiếng gõ cửa tiếp theo, cô bé nhận ra là chàng điếc, cô bé lại đứng dậy mở cửa. Cô bé nghĩ chàng trai này điếc có nghe được đâu, mình không phải nói gì nên không phải bỏ khẩu trang ra. Chỉ cần mở cửa thôi. Chàng điếc cũng đi vào nhà. Cô bé lúc đó vẫn mặc quần áo.Vậy là chỉ còn chàng mù chưa thấy, cô bé bắt đầu lo lắng, nằm trong bồn tắm hỏi chàng câm mù đâu sao không dẫn về cùng. Mù không thấy đường xảy ra chuyện gì thì sao. Ú a ú ớ không trả lời.Thôi đi vào trong đi. Cô bé bắt đầu cởi đồ
Đang nói thì có tiếng gõ cửa, chắc chắn chàng mù về rồi. Cô bé đang tắm trong bồn nói câu phiền phức quá đi. Thôi cũng phải ra mở cửa cho nó vào chứ sao bây giờ. Nhưng mà mình cởi đồ rồi, chẳng nhẽ lại mặc vào, mở cửa cho nó xong lại cởi ra. Mà nó mù có nhìn thấy gì đâu việc gì mình phải mặc. Chỉ cần mở cửa thôi. Chàng trai mù vừa bước vào đã nói với cô bé rằng: Cô bé xinh đẹp chúc mừng tôi đi, tự nhiên hôm nay tôi khỏi mù rồi này.