22/12/2023
LƯỢT TRẬN THỨ HAI CỦA AMSCUP:
FC Anhdaonhon 0 – 3 FC Mo**ster
Trung Hiếu ⚽⚽⚽
Tùng Lâm 🅰️
Minh Quang 🅰️
I. Recap trận đấu
Bước vào trận đấu quan trọng, không khí trong phòng thay đồ của FC anhdaonhon (3 dãy bàn cuối lớp 10 Anh 2) mang đầy sự căng thẳng. Hơn nữa, những vấn đề đã nổi lên từ trước trận đấu do thủ môn de gaey quên cả găng cả đồng phục (spoiler: quên luôn não) ở nhà và anh Kanye chưa chụp ảnh cá nhân CLB (bây h hối hận vì đã chụp). Tuy vậy, màn chào hỏi của hai đội diễn ra suôn sẻ và một số nụ cười đã nở trên môi của các cầu thủ hai đội bóng. Bắt đầu trận đấu, MolEster tràn lên giành thế chủ động nhưng chúng ta mới có những cơ hội đầu tiên do những lỗi của đối phương. Tuy vậy, ST của đội ko tạo ra (X-)Đột biến. Giữa thế trận như vậy, chúng ta bất ngờ nhận 1 bàn thua sớm khi cap Bảo Minh lớ ngớ chọn sai điểm rơi của trái bóng, khiến quả bóng bật lên trời và với khả năng chạy cắt mặt thần sầu của ST Trung Hiếu team bạn đã khiến thủ môn đội phải vào lưới nhặt bóng. Phần còn lại của hiệp 1 diễn ra với kha khá sóng gió với team Anhdaonhon nhưng chúng ta đã trụ vững (tạm thời). Tỉ số được bảo toàn 1-0 nghiêng về Fc MolEster trong hiệp đấu đầu tiên. Giữa hai hiệp, coach Bìn bất ngờ trốn tù sang chỉ giáo cho đội và chúng ta có một số thay đổi nhỏ. Những sự thay đổi này chưa phát huy cho mặt trận tấn công của đội. Fc Mo**ster là người kiểm soát bóng trong hiệp 2 nên chúng ta chơi bị đói bóng, sau nhiều khó khăn mới có thể cướp lại được quả bóng từ chân đối phương thì bất ngờ tiếp theo đã ập đến một cách không ai lường trước được. Trong một tình huống tưởng chừng như không quá đặc biệt, thủ môn Minh Đăng ném bóng cho LNA đứng ở vị trí LB (thay đổi người của chúng ta). Anh này không dùng mắt thấy được tiền đạo đội bạn phía sau Bảo Minh mà vẫn chuyền một quả quá nhẹ. Kết quả thì ai cũng đoán được (kể cả thg Bảo ST): chúng ta thua 2-0. Dường như sau hai bàn thua, ae đội bóng không còn mặn mà với bóng đá nữa khi đội bóng đá quá thiếu tinh thần. Đáng chú ý, anh malaye mvp trận trước cùng với NĐBM đã có những tình huống đi bóng không còn chỗ nào để khen. Một tình huống sau đó là khi anh Ng Đắc Bảo Minh bật cao đánh đầu chặn đường chuyền dài, nhưng khi anh nhận ra mình nhảy không tới, anh liền bổ trợ cho chiều cao của mình bằng 2 bàn tay xinh xinh. Vì tính chất chơi bẩn của tình huống, anh nhận được một thẻ vàng (đáng nhẽ đỏ nếu trọng tài không thương) hoàn toàn xứng đáng. FC anhdaonhon sau đó tràn lên tấn công, không cam lòng thua với tỉ số 2-0. Dựa vào tông giọng của ad, bạn đọc chắc cũng đoán được kết cục: chúng ta thua với tỉ số 3-0. Anh (Nguyễn) Tùng Lâm messi bên bạn sau khi có 1 pha bóng dốc biên tạt vào khá ảo (tình huống này thì lỗi một phần do anh LNA để qua người), bóng đập trúng xà ngang team mình bật vào chân st đội bạn volley chớp nhoáng nâng tỉ số lên 3-0. Cuối trận, cap nhận ra rằng mình mang dòng máu tiền đạo trong người, đã tạo nên cho mình một vị trí riêng trên sân bóng đó là “hậu vệ ảo”. Tuy vậy, tỉ số được bảo toàn 3-0 với hồi còi của trọng tài. Tổng kết: Team có 0 tình huống nguy hiểm, 1 tình huống sút trúng đích và rất nhiều lỗi trong phòng ngự.
II. Review Cầu thủ (với sự hỗ trợ của anh Sươn CB bên đội bạn)
- Lâm Vũ Tùng - malaye: tàng hình, nói chung là đá tệ, đi bóng lắt léo để cuối cùng bị Phước chọc cho phát ngã ra sân, cần nhìn lên và chuyền đơn giản hơn, một màn trình diễn không khen được của cm vtl. Được cho là “ko nguy hiểm bằng Đăng thủ môn)
- Thành Nâu: với vị trí cdm mới của mình, Thành đã luân chuyển được bóng khá tốt, nhưng khâu phòng ngự không được tốt lắm khi thể hình của anh có hạn (literally cao bằng nửa phước) khiến cho trận đấu của anh rất khó khăn và bị đói bóng.
- Tuấn Minh(Omar): chắc có mỗi anh đá ổn trong team, ngăn chặn được john lì phần nào trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 lại phải thay ra vì đau chân. Anh này thể lực cần tăng cường
- Đỗ Minh Khánh (hnahk - anyways a stupid name): hiệp 1 đá lb thì tuy không mắc lỗi gì nghiêm trọng nhưng đá còn thiếu tự tin, hơi lớ ngớ khi xử lý bóng, ngại nhận bóng. Hiệp 2 lên tiền đạo thì tuy khỏe nhưng lười chạy và chạy hơi chậm nên không ảnh hưởng được nhiều lên lối tấn công của đội.
- Cap Bảo Minh: vì Fc molester thật sự đã Mo**st anhdaonhon nên phải làm việc khá nhiều, 1 giây phá bóng một lần. Tình huống chọn điểm rơi sai dẫn đến bàn thua trong hiệp 1 rất lớ ngớ, trực tiếp dẫn đến bàn thua của team, nhưng ngoài tính huống đó thì anh vẫn tròn vai khi tì đè được trung hiếu, john lì và hoàng minh và chặn được nhiều cú sút team bạn. Nhưng vì có 2 dòng máu gk và st chảy trong người nên có tình huống.. không muốn nhắc lại nx.
- Đăng De geay: mắc 2 lỗi nghiêm trọng trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua của team, một ngày thi đấu không được tốt của gk anhdaonhon vì có vẻ như áp lực đã đè quá nặng trên đôi vai của Minh Dunk. Anh này sau đó vào rank ntl.
- LNA: Không biết nói gì hơn ngoài 2 chữ “lom dom”, cần cải thiện rất nhiều về tư duy chơi bóng cũng như khả năng điều khiển trái bóng. Tuy vậy anh vẫn chạy khá xông xáo as always (chạy thông minh hơn và dừng ảo tiktok)
- Quang Bảo - Kanye West (trận này anh này đá như Kanye East): Đá st có vài tình huống xử lý bóng khá tốt và đưa ra được cú sút, nhưng đáng tiếc lại giết mất con chim đang bay trên trời. Cần chạy nhiệt hơn nữa, hiệp 1 đá chuyền khá hay nhưng chạy quá ít.
- Khánh Zii: provided mental support for the team (xin lỗi vì đã không cho bạn cơ hội đá)
III. Cảm nhận của ad
Trận này ad ko buồn vì tỉ số mà vì thái độ đá bóng của thành viên đội. Đội buông xuôi quá sớm và đá không nhiệt, mới thua hai bàn mà đã lờ đờ cờ mờ mờ. Hơn nữa, các cầu thủ đá rất tệ, phần nhiều do sự thiếu chuẩn bị và lười đá, bận nhiều việc như đã nói ở bài giới thiệu. Đây cũng thể hiện rằng đội còn rất nhiều thiếu sót khi cặp cm Thành và Lâm hầu như không có liên kết, LNA defend quá lỏng (anh này dù bị review như thế nhưng vẫn không tin) và thủ môn quá nhiều pha lớ ngớ không tập trung. Nói thật thì viết recap này thì ad cũng không tếu đc nx vì không thấy vui vẻ gì về trận trước. Chốt lại thì chiến dịch vòng bảng Amscup của FC Anhdaonhon khép lại với nhiều thăng trầm, cùng hướng đến trận đấu cuối cùng của bảng D vào 27/12 giữa FC MolEster vs FC Mathday
P/S: - Cảm ơn các bạn đã tới cổ vũ.
- Cảm ơn Mana hụt và Thy Ng (mana) đã support ae.
- Cảm ơn coach bìn đã trốn tù đi xem.
- Cảm ơn FC MolEster vì đã cho thấy điểm yếu của đội và làm đội tỉnh ngủ sau chiến thắng trước Mathday (làm ơn thắng)
- Cảm ơn Phước aka cap MolEster đã cho ae dùng ảnh.