23/05/2025
NHÀ VÔ ĐỊCH HERMANN CUP GỌI TÊN FC MADR1D!!!
Một hành trình xuất sắc và xứng đáng với tất cả những cố gắng,nhiệt huyết của tuổi 17. Bước vào giải đấu với đầy sự quyết tâm,khao khát và tham vọng vô địch rất lớn. Các chàng trai của “Bầy sói” đã không để cho người hâm mộ phải thất vọng dù chỉ là 1 giây. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Khánh đã mang được chiếc cúp về với 11A1, một chức vô địch khẳng định được bản lĩnh và đẳng cấp của nhà vua.
- Mở màn vòng bàng là chiến thắng huỷ diệt đối thủ 10A3 với tỉ số 4-0 nơi mà những Nam Dương (x2) , Nguyên Phạm , Phạm Quân , Dương Bé (2 kiến tạo) đã tạo ra một màn thị uy sức mạnh trước 1 đội bóng còn non trẻ.
- Tiếp đà hưng phấn, các chàng trai của chúng ta tiếp đón 11A2 ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng. Một trận đấu mà đối thủ nhập cuộc tự tin với chiến thuật phòng ngự số đông khoá chặt các mũi tấn công của chúng ta. Nhưng khoảnh khắc ngôi sao 1 lần nữa gọi tên Nguyên “Messi” khi anh xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ghi bàn đưa đội đến chiến thắng.
- Kết thúc vòng bảng Madr1d đi tiếp với vị trí nhất bảng với 6 điểm tuyệt đối, ghi được 5 bàn thắng và không để thủng lưới dù chỉ là 1 bàn.
- Bước vào trận bán kết với 10A4-ngựa ô của giải đấu với vị trí nhất bảng C và toàn thắng. Các chàng trai của chúng ta biết mình phải thắng để tiến vào chung kết đặt 1 tay vào chiếc cúp vàng danh giá. Để rồi những diễn biến của trận bán kết 1 khiến cho người hâm mộ khó tin vào những gì mình được chứng kiến. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, Nam Dương với trọng trách của 1 thủ quân đã ghi liền 2 bàn thắng để đưa “bầy sói” dẫn trước 2-0. Để rồi ngay sau đó Nguyên Phạm với phẩm chất siêu sao của mình lập cú đúp giúp chúng ta huỷ diệt đối thủ ngay trong hiệp 1 với tỉ số 4-0. Hiệp 2 là khi Madr1d có những toan tính riêng để giữ sức cho trận chung kết. Lần lượt các trụ cột rời sân nhường chỗ cho những cầu thủ dự bị. Chúng ta chủ động chơi chậm lại,để cho đối thủ được cầm bóng nhiều hơn. Kết thúc trận đấu là 1 cuộc dạo chơi của ứng cử viên vô địch với tổng tỉ số 4-0 sau 2 hiệp đấu. - Đối thủ trong trận chung kết của chúng ta lại chính là 11A4, một đối thủ mà chúng ta đã quá hiểu họ. Trận chung kết là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất của Hermann Gmeiner tại giải đấu lần này. Một bên là nhà vua đang đi tìm lại ngai vàng mà mình xứng đáng được ngồi lên, một bên là đại diện cho sự quật cường, khát vọng của tuổi trẻ muốn khẳng định vị thế. Trận đấu bắt đầu với những pha bóng có phần rát và quyết liệt của 2 đội, đúng với tính chất 1 trận chung kết. Hai đội giằng co nhau trong hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 là nơi mà những toan tính của huấn luyện viên Nguyễn Thành Đạt phát huy tác dụng. Trong 1 tình huống không có gì nguy hiểm nhưng thủ môn đội bạn xử lí lập bập bóng văng ra đến đúng tầm chân của Nam Dương , thủ quân Madr1d dứt điểm lạnh lùng đưa chúng ta vươn lên dẫn trước với tỉ số 1-0. Lúc này 11A4 lao lên tìm bàn gỡ, những pha uy hiếp khung thành thủ môn Ngọc Vũ xuất hiện với tần suất dày đặc. Biết mình phải thay đổi chiến thuật, cách tiếp cận lối chơi để đưa trận đấu vào quyền kiểm soát cuat chúng ta. HLV Hoàng Văn Khánh đã quyết định đẩy Nguyễn Thanh Dương lên cao nhất trên hàng công với hi vọng có thêm bàn thắng. Và không để HLV cũng như người hâm mộ thất vọng, trong 1 tình huống nhận bóng bên cánh trái, Dương Bé đã tung ra 1 cú sút xa trái phá khiến thủ môn Hải Đăng đứng chôn chân. Bàn thắng này không chỉ thay đổi cục diện trận đấu mà còn là sự giải toả áp lực lớn đối với số 68 khi mà đây mới là bàn thắng đầu tiên của anh tại giải. Những phút tiếp theo, chúng ta chơi có phần chủ quan và để đội bạn gỡ hoà với 1 siêu phẩm đánh bại thủ môn Ngọc Vũ. Sau đó chúng ta oằn mình chống đỡ các đợt phản công của đội bạn, để rồi khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên chúng ta biết mình đã trở thành nhà vô địch. - Một hành trình đầy sự cố gắng,nhiệt huyết của tuổi trẻ, đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt và cả những chấn thương khi mà Phạm Quân đã nén đau để chơi trọn vẹn trận chung kết. Ngai vàng đã đổi chủ, sau sự thống trị dài của tập thể 12A2 hùng mạnh, chúng ta đã làm được điều mà mình luôn khát khao dành được. Chức vô địch này không chỉ là của Madr1d mà nó còn là của tất cả những người hâm mộ,những người luôn dõi theo từng thăng trầm của “bầy sói”. Nhớ lại thời điểm 1 năm về trước khi mà chúng ta rơi những giọt nước mắt vì tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch thì lần này đã khác,những giọt nước mắt của sự hạnh phúc,vỡ oà trong vinh quang chiến thắng.
Một lần nữa xin chúc mừng FC MADR1D vì đã kiên cường tới giây phút cuối cùng. Góp công lớn trong hành trình vô địch của chúng ta không chỉ có những cầu thủ mà còn là sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Đạt, một người anh, một người truyền lửa cho các em, khát khao được dẫn dắt các em mình vô địch!
MVP : Nam Dương - một giải đấu mà cầu thủ này được trao tấm băng thủ quân, dẫn dắt đội bóng tới chức vô địch. Ở Nam Dương chúng ta thấy được sự lạnh lùng đến đáng sợ nhưng vô cùng chính xác và sắc lẹm với những bàn thắng kết liễu đối thủ. Những màn thể hiện quá xuất sắc giúp anh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất cũng như vua phá lưới của giải (5 bàn thắng).
Bên cạnh đó những Minh Quân, Đình Phong, Nhật Nguyên, Thanh Dương,… đã có một giải đấu trên cả tuyệt vời khi góp công không nhỏ vào chức vô địch của Madr1d!
WE ARE THE CHAMPION! 🏆🤍🐺