31/10/2012
Hội thao Vui-Khỏe-Đoàn Kết
Thứ 2 ngày 29.10.2012
Cơn bão số 8 tàn quét Miền Bắc mà không thể đoán trước được quỹ đạo-Hồng Kông, Trung quốc, Nhật Bổn, Việt Nam mỗi nơi dự một kiểu mà không ra. Khi gặp luồng khí áp cao( thăm do địa chấn thì là của 8 CLB, tổ, đội, nhóm) nó lập tức quay đầu và lắc đầu… Nguy hiểm thật, Hội thao quả là tuyệt vời!
Vậy có gì mà “hót” thế?
À kìa…
Đội ANXK bước vào 4 trận chung kết với quyết tâm và niềm tin tuyệt đối…
CLB 195 đã vay ANXK một trận thua Ủn đẩy ở vòng bán kết, lại đối đầu trong 2 trận chung kết Bóng đá Nam và Cướp cờ… trả luôn hay trả góp đến 110 năm sau…
Đội TNTN hi vọng vào một đội hình các bóng hồng chuyên nghiệp, một thủ môn vững trãi, hay vào đội cổ vũ hoành tráng…để lật đổ đế chế ANXK…
CLB Pháp ngữ với những cái chân mảnh khảnh liệu có thể xô đẩy được những con “quái vật” ANXK ghi tên mình vào sử sách…
Không khí của các trận đấu đỉnh cao cùng lễ bế mạc chỉ những ai có mặt mới hiểu được trọn vẹn …sự hoành tráng của nó.
Hội thao kết thúc với cơ cấu giải thưởng từ ban tổ chức:
-Nhất toàn đoàn:…Đội ANXK…..500.000đ và 1 cup vàng lưu niệm.
-Nhì toàn đoàn:…CLB195…..300.000đ và 1 cup bạc lưu niệm.
-Đồng giải ba: OF, TNTN, EOC, CF, Máu, EC…100.000đ và những tràng pháo tay giòn giã……….
Ngoài ra những giải cá nhân của từng môn đã được trao về cho từng cầu thủ.
(Nói đến đây mới nhớ ra, đề nghị 1 cầu thủ của đội EOC trong trận đấu đầu tiên 195-EOC vòng bảng A và 1 cầu thủ của đội ANXK trong trận Máu-ANXK bán kết 1 nộp phạt thẻ vàng-1000đ về cho Ban tổ chức).
Hội thao kép lại, tạm gác những niềm vui, nỗi buồn sau lưng…để đến với mùa hội trường, mùa ôn thi, mùa yêu đương…đến với hội trường lớn, thư viện, giảng đường. Sân bóng chắc cũng không được đông như trước nữa, nhưng mỗi khi đi qua đây lúc nào ta cũng ùa về những kỉ niệm thân thương…
Chúc mọi người thi tốt nhé :)
Salmonella.