26/04/2026
Ngày Đại Hoàn Nguyên (ngày mất/tưởng niệm) của Tổ sư Aikido Morihei Ueshiba là ngày 26/4/1969. Tổ sư Morihei Ueshiba qua đời vào ngày này, hưởng thọ 85 tuổi. Hàng năm, các đạo đường Aikido trên toàn thế giới và Việt Nam thường tổ chức lễ tưởng niệm vào khoảng thời gian cuối tháng 4 (đặc biệt là ngày 26/4) để tri ân khai tổ.
Phần 1
Tổ sư Morihei Ueshiba được sinh ra tại làng Nishinotani (bây giờ là một phần của thành phố Tanabe), tỉnh Wakayama, nhật bản, vào ngày 14 tháng 14 năm 1883, là con thứ tư và là con trai duy nhất của gia đình.
Tổ sư được gia đình nuôi dưỡng giáo dục trong môi trường có phần đặc biệt. Cha của ông- ông Yoroku là một người nông dân giàu có và là một chính trị gia nhỏ. Mẹ của ông- bà Yuki là người của gia tộc Itokawa, một gia đình có tiếng ở địa phương. Thời trẻ, Ueshiba là một đứa trẻ có thể trạng bé nhỏ, yếu, nhiều bệnh.Cha ông khuyến khích tổ sư học Sumo và bơi; và thường kể với tổ sư những câu chuyện về ông cố nội của tổ sư, người đã được coi là một samurai rất mạnh mẽ trong thời đại của ông cố nội. Và khi Tổ sư Ueshiba chứng kiến cha mình bị tấn công bởi những người chính trị gia cạnh tranh; ông đã thấy sự cần thiết cho sức mạnh của bản thân để bảo vệ được cho gia đình mình.
Giáo viên tiểu học Tasaburo Nasu là một trong những người có ảnh hưởng lớn đối với Tổ sư về giáo dục, ông đã là một linh mục đạo đức và đã giới thiệu cho Ueshiba đến tôn giáo đầu tiên. Ở tuổi sáu Ueshiba được gửi đi học tại đền Jizōderu với việc học tập của Đạo Do Thái. Tuy nhiên, giáo mục Mitsujo Fujimoto của tổ sư cũng là một tăng nhân của Phật giáo, đã dạy cho Ueshiba một số những nghi lễ của Phật giáo, và Ueshiba đã tìm thấy hấp dẫn, thú vị của Phật giáo. Sự quan tâm của Tổ sư về đạo Phật rất tuyệt vời đến mức mẹ Tổ sư đã định đăng ký cho Tổ sư nhập đạo thành tăng nhân, nhưng cha Tổ sư đã loại ngay ý tưởng đó. Tổ sư đã tiếp tục đi học tại trường tiểu học Tanage, trường trung học Tanabe và đi học tại Viện Yoshida. Khi tốt nghiệp từ học viện, tổ sư đã làm việc tại một văn phòng thuế địa phương trong vài tháng. Nhưng do công việc không phù hợp đến năm 1901, Tổ sư đã đến Tokyo và Dưới sự giúp đỡ của cha mình, tổ sư đã thành lập “Văn phòng Kinh doanh Ueshiba”. Tuy nhiên không lâu sau, do không quen với với cuộc sống ở thủ đô, Tổ sư trở lại Tanabe. Một thời gian sau Tổ sư đã kết hôn với người bạn thời thơ ấu của mình là Hatsu Itokawa.
Năm 1903, Tổ sư được gọi lên để phục vụ quân sự. Tuy nhiên do không đạt chiều cao (1.57 m), nên tổ sư đã bị loại. Quyết tâm tham gia quân đội, tổ sư đã kéo dài cột sống của mình bằng cách gắn tạ nặng vào chân và đu mình trên các cành cây (tập xà với vật nặng ở chân). Đến khi tái khám, tổ sư đã đủ chiều cao để tham gia quân đội. Tổ sư được chỉ định vào trung đoàn thứ tư Osaka, trung đoàn thứ 37, và được thăng chức hạ sĩ của trung đoàn Wakayama trong năm sau; sau khi phục vụ trong quân đội Tổ sư đã được thăng chức trung sĩ. Sau đó Tổ sư bị đuổi vào năm 1907, và một lần nữa trở về nông trại của cha ở Tanabe. Ở đây Tổ sư kết bạn với nhà văn và nhà triết học Minakata Kumagusu- người đối lập với chính sách của chính phủ Meiji. Tổ sư và vợ có người con đầu tiên, là Matsuko (con gái), vào năm 1911.
Tổ sư đã nghiên cứu nhiều võ thuật trong thời trẻ của mình, và ông cũng nổi tiếng với sức mạnh vật lý của mình trong thời thanh xuân. Khi ở Tokyo, tổ sư đã từng học Goto-ha Yagyū-ryu dưới sự huấn luyện của Masakatsu Nakai, tuy bị gián đoạn bởi việc đi phục vụ quân đội nhưng tổ sư vẫn được cấp chứng chỉ trong vòng vài năm sau. Năm 1901, Tổ sư học Tenjin Shin ' yō-Lưu jujutsu dưới sự hướng dẫn của Tozawa Tokusaburōin. Năm 1907, sau khi Tổ sư trở về từ quân đội, ông đã được nhận “shingon inkyo” (chứng nhận giác ngộ) bởi giáo viên thời trẻ của mình ông Mitsujo Fujimoto. Tổ sư đã học judo với Kiyoichi Takagi ở Tanabe vào năm 1911, sau khi cha Tổ sư xây dựng một võ đường của gia đình để khuyến khích tập luyện của Tổ sư .
-By Dash Nguyễn-