15/08/2026
🚨 Rúben Amorim trong buổi họp báo sau trận AC Milan lội ngược dòng thắng 4-2 trước CLB cũ Manchester United:
🎤 Phóng viên:
“Rúben, báo chí Ý đã gây áp lực khi ông không thắng trong ba trận đầu tiên. Việc lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2-1 để thắng 4-2 trước CLB vừa sa thải ông vài tháng trước… cảm giác thế nào?”
🗣️ Rúben Amorim:
“Đây là một trận đấu tiền mùa giải, nên cảm xúc phải tập trung vào sự tiến bộ của đội bóng, không phải trả thù cá nhân. Tôi biết truyền thông muốn viết một câu chuyện kịch tính về tôi và Manchester United. Nhưng trọng tâm của tôi hoàn toàn là cách chúng tôi phản ứng sau khi bị Dorgu ghi bàn đầu hiệp hai. Tinh thần mà chúng tôi thể hiện để ghi ba bàn liên tiếp mới là điều khiến tôi hài lòng nhất.”
🎤 Phóng viên:
“Nhưng chắc chắn ông cũng có chút hài lòng cá nhân chứ? Họ từng chỉ trích hệ thống 3-4-2-1 của ông ở Old Trafford, nói ông quá cứng nhắc. Hôm nay, chính hệ thống đó đã đánh bại họ.”
🗣️ Rúben Amorim:
“Khi bạn dẫn dắt một CLB lớn, nếu kết quả không đến ngay lập tức, điều đầu tiên mọi người đổ lỗi là hệ thống chiến thuật. Họ nói sơ đồ không phù hợp với giải đấu, nói HLV không chịu thích nghi. Nhưng tôi luôn tin vào triết lý bóng đá của mình. Hôm nay, bạn đã thấy Chukwueze, Ramos và Loftus-Cheek thực hiện nó hoàn hảo trong các pha chuyển trạng thái. Tôi không cần chứng minh Manchester United sai; tôi chỉ cần chứng minh AC Milan đúng khi tin tưởng tôi.”
🎤 Phóng viên:
“Michael Carrick hiện đang đảm nhận vị trí cũ của ông ở United. Ông có nói chuyện với ông ấy sau trận không?”
🗣️ Rúben Amorim:
“Có, chúng tôi bắt tay và tôi chúc ông ấy may mắn trong trận mở màn gặp Hull City tuần tới. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn, kỳ vọng rất ngột ngạt, tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng chương đó đã khép lại với tôi. Thực tại của tôi giờ là San Siro, và chiến thắng 4-2 này chỉ là nền tảng cho cường độ mà tôi yêu cầu ở Milan.”