21/05/2022
MIỆNG LƯỠI TIỂU NHÂN CÓ HẠI ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC?
Thương củ ấu cũng tròn
Ghét trái bồ hòn cũng méo
Làm người của công chúng, người nổi tiếng thật áp lực.
Hành động vi phạm luật của FIFA khi Tiến Linh cởi và ném áo ăn mừng sau pha đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút thứ 111 trong trận bán kết môn bóng đá nam Seagame vừa qua thì cậu ấy đã phải lĩnh thẻ vàng cảnh cáo.
Thế nhưng sự việc không dừng ở đó mà nó đã trở thành cái cớ và chủ đề cho những người thiếu hiểu biết, những người nhỏ nhen, ích kỷ và đố kỵ không tiếc lời rèm pha, bêu riếu.
Họ nâng tầm quan điểm, nghiêm trọng hoá sự việc để thoả sức rủa sả, một số khác lại mỉa mai khi nhìn thấy Tiến Linh mặc áo lót phần ngực (áo lót gắn các thiết bị theo dõi trong khoa học thể thao cho các vận động viên chuyên nghiệp) và cho rằng cậu ta làm màu,...
Thực tế, trên thế giới, ở các giải đấu lớn của quốc tế như World Cup, Euro,... đặc biệt là các giải vô địch quốc gia tại Châu Âu thì hiện tượng cởi và ném áo ăn mừng luôn có nếu như không muốn nói là thường xuyên, mặc dù họ biết chắc chắn mình sẽ phải lĩnh án phạt nhưng tại sao họ vẫn vi phạm, đơn giản lắm, vì họ là con người thực thụ và biết biểu lộ cảm xúc, vì họ là người có tình cảm và muốn sẻ chia nó chứ không phải là một người vô cảm là một cỗ máy.
Tiến Linh cũng vậy, sau nhiều trận không ghi bàn đã phải chịu không ít lời chỉ trích và áp lực, cậu ấy ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với đội bóng, đối với đồng đội và ban huấn luyện, cao hơn nữa là người hâm mộ và danh dự quốc gia nên khi ghi được một bàn thắng quyết định và đạt được mục tiêu, tinh thần được khơi thông và cảm xúc dâng trào thì hành động ăn mừng đó đã lột tả được tất cả một Tiến Linh khát vọng và trách nhiệm.
Nhưng thói đời và xã hội luôn tồn tại những mặt trái, có không ít người kém cỏi vì không tiến kịp với văn minh của nhân loại nên họ luôn tìm cách kéo người khác lại để họ làm bàn đạp cho mình mà không dám đối diện sự thật.
Chúng ta cũng đừng vì thế mà cảm thấy phiền toái vì đó là quy luật đào thải tự nhiên, nếu chúng ta bị hại bởi miệng lưỡi của những kẻ tiểu nhân thì thế giới này đã bị đảo lộn và loài người sẽ không có ngày hôm nay.