03/09/2026
GẦN 3.000 CẦU THỦ NHÍ VIETGOAL VÀ GIA ĐÌNH CÙNG CÔNG AN HÀ NỘI MỞ TIỆC VÔ ĐỊCH SIÊU CÚP TẠI HÀNG ĐẪY.
Tối 30/8, CLB Công an Hà Nội đã có màn chào mùa giải 2026–2027 đầy ấn tượng với chiến thắng “5 sao” trước Công an TP Hồ Chí Minh trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. Hòa cùng gần 2 vạn khán giả trên sân Hàng Đẫy, gần 3.000 cầu thủ nhí VietGoal và gia đình đã có một buổi tối thực sự sống trong không khí bóng đá.
Sau 4 năm VietGoal đồng hành cùng CLB Công an Hà Nội và Hội Cổ động viên Công an Hà Nội - CHF trên nhiều hoạt động, việc đến sân xem và cổ vũ bóng đá chuyên nghiệp đang dần trở thành một phần tự nhiên trong hành trình của nhiều cầu thủ nhí VietGoal: tập bóng đá – xem bóng đá – yêu bóng đá.
Bởi vậy, từ cả tháng trước trận Siêu Cúp, những tấm vé đã được rất nhiều phụ huynh săn tìm để đưa con đến khán đài B sân Hàng Đẫy. Nhiều gia đình thậm chí đã sắm trọn thẻ mùa, vừa để ủng hộ đội bóng, vừa để chắc chắn bố mẹ và các con có thể cùng nhau có mặt trong những trận cầu đỉnh cao của Công an Hà Nội suốt mùa giải.
Và trận Siêu Cúp đã không phụ lòng những khán giả nhí. Những ngôi sao của hai đội mang đến một trận đấu chất lượng, 5 bàn thắng của Công an Hà Nội cùng hàng loạt pha cứu thua xuất thần của thủ thành Patrik Lê Giang. Với các cầu thủ VietGoal, được tận mắt chứng kiến những cầu thủ hàng đầu thi đấu ngay trước mắt có lẽ là một cách rất đặc biệt để các em thêm yêu trái bóng và có thêm động lực cho mỗi buổi tập của mình.
Nhưng bóng đá tối ấy không chỉ dành cho những đứa trẻ. Nó còn đánh thức lại cả một phần tuổi trẻ của những ông bố, bà mẹ trên khán đài. Anh Thanh Hải, một phụ huynh VietGoal, chia sẻ: “Gần 30 năm trước, tôi cũng ngồi chính khán đài này xem Vũ Minh Hiếu ghi hai bàn vào lưới Công an TP Hồ Chí Minh, trong đó có một siêu phẩm đá phạt. Bao nhiêu năm không đi xem bóng đá, không ngờ có ngày chính con mình lại là lý do để tôi trở lại Hàng Đẫy, xem Công an Hà Nội thi đấu như thời thanh niên. Không khí bây giờ còn náo nhiệt hơn cả ngày xưa.”
Có lẽ đó cũng là một trong những điều đẹp nhất bóng đá mang lại: con bắt đầu yêu trái bóng, còn bố mẹ tìm lại được một phần tuổi trẻ của mình.