21/11/2020
NGƯNG KÌ THỊ 𝐀𝐈𝐑.𝐏𝐎𝐃 𝐑𝐄𝐏
Tại sao lại là kì thị? để ví dụ dễ hiểu em xin có đôi lời giải thích ạ. Bản air.pod hàng real có giá tầm 3tr cho airpod 2 sạc không dây và cỡ 5tr cho air.pod pro, hàng real là 1 người anh cả trong nhà, còn các bản rep từ các thương hiệu đến không thương hiệu là những người con cùng mẹ khác cha với các đặc điểm tương đồng.
Vậy em xin phép làm 1 bài toán đơn giản, với air.pod 2 real, để có được chất lượng hoàn hảo với mọi thứ 10 điểm thì số tiền cần bỏ ra là 3tr, vậy nếu airpod real chỉ với giá 400-700k thì sao? thì mình chia ra làm 4 thì mọi thứ sẽ đạt ở mức 2.5 điểm. Vậy với 400-700k, mọi người nhận được 1 sự hoàn thiện đạt đến 8 9 so với hàng real. Vậy xét ra nếu cùng tầm giá, cùng số điểm, thì có phải hàng real còn thua cả hàng rep?
Câu chuyện này như kiểu 1 đứa con luôn bị mang ra so sánh với "con nhà người ta", 1 sự hoàn hảo được xã hội công nhận, còn đứa con với bản chất tốt và nổi bật riêng nhưng vì không sánh được với "con nhà người ta" thì luôn bị vùi dập?! Em đã bán cho rất nhiều khách rồi, từ học sinh sinh viên, đến các anh chị mua về trải nghiệm công nghệ, ai cũng phải công nhận một điều quá xứng đáng khi bỏ ra số tiền nhỏ để nhận được các trải nghiệm tốt, đó là tốt trong tầm giá, tốt so với chính bản thân món hàng, chứ không phải mang món hàng này đi so với hàng real, đó là một sự khập khiễng vô cùng. Đúng là hàng rep thì nó phải giống auth, phải mang so với auth, nhưng so là so điểm gì, so chức năng, so ngoại hình, so chất âm. Em nói thật với 400-700k mà nhận đc 80% của hàng auth là đã quá hoàn hảo rồi, làm sao một đứa trẻ bập bẹ biết nói lại có thể sánh tầm với vĩ nhân?
Do thế hãy trải nghiệm hàng rep, hãy nhìn nhận đúng bản chất của nó, cái nó mang lại là sự trải nghiệm công nghệ tiên tiến với mức giá ổn nhất có thể, hãy cảm nhận bản chất thật của nó chứ không phải mang nó đi so sánh với ánh hào quang của một sản phẩm nào khác. Bạn có bao giờ muốn bị mang đi so với con nhà người ta không? Thế hãy cho air.pod rep 1 cơ hội để có thể chứng minh khả năng của mình với bạn nhé. Hãy ngưng kì thị!