15/09/2025
ĐẤT NƯỚC
"Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu"
Bốn nghìn năm ông cha ta dựng nước
Những khúc tráng ca đã thành huyền sử
Những khúc bi hùng vọng mãi thơ ngâm
Ta đã thấm từ khi ta mở mắt
Ta thuộc dần từ khi biết nằm nôi
Ta đã hiểu từ khi tay cắp sách
Ta đương làm từ khi biết vươn vai
Trời vẫn cao và đất vẫn tươi xanh
Nẵng vẫn tỏa dọc chiều dài chữ s
Nơi khô hanh, nơi bão bùng giá rét
Nơi sóng gầm gào thét giữa khơi xa
Ngẫm về cha ông soi rọi chúng ta
Ta vẫn bước trên con đường thời đại
Có những lúc chợt giật mình nhìn lại
Giữa những bộn bề được mất hôm nay
Thắp nén tâm nhang lòng đầy thành kính
Hay lòng sở cầu ích lợi vị thân
Tượng đắp dựng bởi hồn thiêng sông núi
Chợt hỏi trong lòng: Tượng có nhói đau