23/01/2026
TRANH HẠNG 3 THF HN 2025 - CUP HTQ : QUẢNG XƯƠNG vs TP THANH HÓA | HỒI KẾT CỦA NHỮNG GIẤC MƠ .
8h30 sáng ở C500, không phải chung kết, nhưng là một buổi sáng rất “thật”. Quảng Xương và Thành phố Thanh Hóa gặp nhau trong trận tranh hạng Ba với nhiều cảm xúc đan xen: tiếc nuối có, hụt hẫng có, nhưng trên hết là mong muốn khép lại giải đấu theo cách trọn vẹn nhất.
Quảng Xương vừa đi qua một trận bán kết khiến họ phải lặng người. Lối đá quen thuộc – lỳ lợm, kỷ luật, phòng ngự phản công – tiếp tục gây ra vô vàn khó chịu cho TP Thanh Hóa 2. Có những thời điểm, Hoàng Con và đồng đội khiến đối thủ lo lắng thật sự. Nhưng rồi bóng đá đôi khi rất phũ phàng. Chỉ một khoảnh khắc thăng hoa của Lê Văn Đại, một pha đánh đầu quá đẳng cấp, và giấc mơ chung kết của Quảng Xương khép lại trong im lặng.
Với Thành phố Thanh Hóa, cảm giác rời bán kết còn nặng nề hơn. Họ đã chơi hết mình, nhưng trước TP Sầm Sơn – với quá nhiều điểm nổ bất ngờ bên cạnh Lường Ngọc Anh – mọi thứ trở nên quá sức. Hiếu Dìn không thể lên tiếng, và khi điểm tựa lớn nhất im lặng, thất bại đến như điều đã được báo trước.
Trận tranh hạng Ba vì thế không còn áp lực, nhưng lại rất nhiều cảm xúc. Là cơ hội để chơi bóng vì niềm vui, vì màu áo, và vì một lời chào đẹp với THF HN 2025. Có thể chỉ là huy chương đồng, nhưng với những người trong cuộc, đó vẫn là một cái kết đáng trân trọng.
-------------------------------------------------