24/11/2020
Tâm sự của một em gái bị người yêu đá
CHÚNG TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
Câu chuyện tình yêu của tôi và anh ấy bắt đầu từ khoảng một năm trước. Anh ấy hơn tôi hai tuổi. Anh ấy có cái gì đó rất đặc biệt khiến tôi cảm thấy mình say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, như rằng chúng tôi sinh ra là để giành cho nhau.
Tất nhiên tôi làm kiêu nên giả vờ không thèm để ý
Anh thì ngược lại, tấn công tôi dồn dập bằng việc làm quen với đám bạn tôi, kết bạn cả với ... phụ huynh của tôi. Anh thường tình cờ xuất hiện ở quán nước trước cửa cơ quan tôi và giả vờ như đi ngang qua và cho tôi đi nhờ, mời tôi cà phê.
Tất nhiên vì cũng thích anh nên tôi đồng ý ngay
Anh có đôi mắt trong veo, nụ cười tỏa nắng tôi yêu anh vì mọi điều, vì anh là chính anh, dù anh có đi xe SH hay không.
Anh đưa tôi đi ăn, đi chơi khắp nơi, hai đứa post ảnh lên fb nhận được cả mấy trăm lượt like khen trai tài gái sắc, sướng thế... ai cũng trầm trồ khen ngợi và tôi càng yêu anh vô cùng. Anh đã làm tất cả mọi thứ vì tôi
Ngày sinh nhật anh, tôi quyết định mua tặng anh một món quà, tôi định bụng mua một món quà thật đắt tiền để cảm ơn anh vì những gì anh đã giành cho tôi.
Nhưng, giá như cuộc sống đừng có chữ "nhưng"
Hôm ấy sau khi mua quà xong, tôi phải rẽ qua chỗ thuê nhà để xem xét một chút. Người dẫn tôi đi là một anh PT cực kỳ điển trai. Nếu như người yêu tôi với vẻ hào hoa thư sinh, đẹp như Mai Tài Phến thì anh PT này lại cơ bắp 6 múi ,đẹp tựa Richard Madden - thiên thần của lòng tôi vậy. Và tất nhiên tôi bị xao lòng.
Vẫn theo kế hoạch, tôi tặng anh món quà đã chuẩn bị, anh mở ra, thử thử và cực kỳ ưng ý. Nhưng sóng gió ập đến khi trong lúc tôi bận vào nhà vệ sinh thì anh cầm điện thoại ra và thấy những tin nhắn giữa tôi và anh chàng Rechard Madden. Anh nổi giận và bắt tôi giải thích.
Biết giải thích thế nào đây khi mọi tin nhắn anh đã đọc hết?
Anh shock nặng, tức giận ném hết mọi thứ và quăng món quà vào mặt tôi và đuổi tôi về và bảo đừng bao giờ gặp lại anh nữa.
Tôi quá sợ hãi nên không dám làm trái ý anh
Tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì vẫn còn yêu anh, món quà làm tôi lại càng nhớ và cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Nên tôi quyết định thanh lý: Giày đá bóng Hàng mới 100% order Mỹ, chân 41~42 dáng ôm.
May cho các bạn là tôi tặng giày, chứ nếu tôi tặng điện thoại thì giờ không có cái để thanh lý cho các bạn rồi