07/02/2023
Last person standing - Cuộc đấu tôn vinh "vẻ đẹp" của ý chí và sự ...cô đơn.
Nếu bạn đã từng đứng chèo liên tục mấy hr bạn sẽ thấy nó cực hình như nào (Trong một số cuộc đua người chiến thắng đã chèo gần 03 ngày)
Nếu bạn đã rơi vào tình huống liên tục phải tự vấn bản thân "tiếp tục làm điều này để làm gì?" bạn sẽ hiểu để tiếp tục cuộc chơi nó khó như thế nào về mặt tâm lý.
Nếu bạn đã từng kỳ vọng một điều gì đó và nó có vẻ như sẽ đến ngay trước mắt bạn nhưng đến giây cuối cùng bạn lại thấy nó từ từ biến mất. Trong trường hợp của cuộc đua kiểu này này là đối thủ mà bạn nghĩ sẽ dừng cuộc chơi ở vòng này nhưng người ấy lại tiếp tục thêm 1 vòng nữa. Nếu đã từng ở hoàn cảnh này bạn sẽ biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng.
Chèo liên tục 5hr, 7hr, 9hr thậm chí hơn nữa trong các điều kiện thời tiết không thuận lợi như nắng nóng, gió ngược, dòng chảy ngược,...(chứ không phải cuộc đấu nào cũng êm đềm như hôm CN vừa rồi) nó bào mòn thể lực và ý chí của bạn rất khủng khiếp.
Không có những phút giây ganh đua với đối thủ đầy kích thích (vì bạn chẳng thấy đối thủ đâu). Không có sự cổ vũ truyền động lực từ khán giả (vì ít người có thể đợi đến khi bạn kết thúc). Cuộc đấu này là để tôn vinh "vẻ đẹp" của sự cô đơn.
Ở các cuộc đua truyền thống bạn có đích đến, có sự đo lường nào đó để biết rằng chiến thắng hay sự khốn khổ của bản thân sẽ kết thúc ở đâu và khi nào, còn ở cuộc đấu này bạn không biết điều đó. Không chỉ có vậy, sau mỗi khoảng thời gian nhất định thử thách lại tăng lên nhằm hạ gục bạn. Sự kết hợp này càng thúc giục bạn dừng bước.
Last Person Standing là cuộc đấu với chính bản thân bạn. Sự buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng và kiệt quệ về thể lực sẽ khiến bạn muốn bỏ cuộc bất cứ giây phút nào sau vài giờ chèo liên tục. Thử thách của cuộc đấu này là ở chỗ đó.
Thế nhưng Last Person Standing cũng có những vẻ đẹp và sự hấp dẫn riêng của nó. Mỗi người tham gia thực sự là một người chiến thắng dù buông chèo ở vòng nào (tất nhiên không phải là 30 phút sau khi xuất phát). Ở các cuộc đua truyền thống bạn sẽ tập trung vào đối thủ nhiều hơn bản thân. Ở cuộc đấu này bạn chính là đối thủ của bạn. Vượt qua chính mình, chiến thắng bản thân há chẳng phải là những gì chúng ta muốn đạt được trong cuộc đời sao?
Hãy tham gia cuộc đua tiếp theo Cuộc chiến sông Hồng .
Chi tiết tại đây: https://ultimaterace.vn/the-ultimate-race-02-cuoc-chien-song-hong.html