25/01/2023
Vậy là đã đến mùng 5 tết(ngày cuối cùng trong kì nghỉ gần chục ngày của chúng tôi).Còn nhớ ngày nào, cầm lịch nghỉ Tết trên tay còn bồi hồi xúc động, nước mắt rưng rưng vì cuối cùng cũng… được nghỉ! Vậy mà gần chục ngày Tết trôi qua trong chớp mắt, bánh chưng còn chưa hết mà sao nỡ vội hết Tết để phải đi học rồi quay trở lại với lối sống văn hoá nhưng đủ đạo đức như buổi "Kỉ niệm ngày doanh nhân 23/1".Nơi đó do ông bầu Đức Béo mở ra để tri ân những người có đóng góp cho"nhà Meo".
Ông bầu đã khen thưởng và khích lệ mọi người vào năm mới mong sẽ bội thu hơn năm ngoái.Ngoài ra ông còn đưa ra các món ăn mới mang hương vị đồng quê để có thể kinh doanh giúp thu về lợi nhuận gấp 3,gấp 4 lần khi trước mà không gây ra lạm phát trên thị trường tiền mặt.Các món được hướng đến như là:
- Củ trỏ xào lăng
-Ống đồng xào sả ớt
-Quét trụ đại pháp
-Nên anh lùi bước về sau...để chọc 2 cái chân
-Chân thành xin lỗi team bạn
Nghe qua thôi đã thấy những món ăn này rất là yummy và đầy sức hút 🤤
Chắc cũng dài rồi nói chung là chúc "nhà Meo" năm mới ngày càng phát triển và chiến thắng thật nhiều cho năm mới bùng choáy các bạn trẻ nhaaaa
P/s:Khi sau tết chúng ta là tỉ phú
tỉnh cơn lú ta thành các cầu thủ chạy nhong nhong trên sân đá bóng 😎
(📸 by gkhanh)