29/12/2021
Anh Vinh - bác ruột bé V.A bức xúc trước thái độ của gia đình nhà nội từ khi sự việc đau lòng xảy ra.
🛑Anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1982), bác ruột bé V.A vẫn chưa hết đau xót mỗi khi nghĩ đến số phận của đứa cháu nhỏ. Cũng theo anh Vinh, từ hôm xảy ra vụ việc, nhà nội cháu không hề hỏi thăm hay đoái hoài đến gia đình. Duy chỉ có hôm đám tang, chị gái của anh Th. - bố bé V.A, có đứng ra tổ chức lo hậu sự cùng mẹ cháu.
"Bố mẹ anh Th. có đến và liệm cháu ở chùa Vĩnh Nghiêm, được có khoảng 10 - 15 phút. Mẹ anh Th. ngồi nói chuyện với em gái tôi một lúc, còn đâu từ bữa giờ không có gọi hỏi gì hết.
Mình bức xúc lắm, gọi điện nhắn tin cho bố anh Th. nói, mà ông ấy chỉ bảo một câu: Chuyện đã như vậy rồi, có như thế nào, c.hửi mắng như thế nào cũng đành phải chịu", anh Vinh nói.
Theo lời kể của anh Vinh, em gái anh là chị N.T.H. kết hôn với Th. và có hai đứa con. Khi đang chung sống với Th. (bố cháu A.), H. phát hiện chồng qua lại với Trang. Thậm chí, Trang thời điểm đó còn chửi bới, công khai mối quan hệ trước mặt chị H. Vì quá phẫn uất, chị H. còn từng t.ự t.ử phải nhập viện.
Trước nhiều ý kiến thắc mắc, vì sao mẹ ruột không giành quyền nuôi con, để cơ sự xảy ra như vậy, anh Vinh thông tin: "Em gái tôi nuôi cháu trai, anh Th. nuôi cháu gái. Giờ nhà có 2 đứa, mình không giành quyền nuôi hết được, thứ nhất vì điều kiện kinh tế, thứ hai là gia đình họ đòi như vậy, mình biết phải làm sao? Tòa cũng đã xử như vậy rồi".
Hiện tro cốt của bé V.A được đưa về nhà ngoại. Gia đình anh Vinh đang làm đơn kiện đến cơ quan chức năng, liên hệ luật sư, Hội bảo vệ quyền trẻ em để đưa sự việc này ra ánh sáng.
Liên quan đến vụ việc, ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
Bước đầu xác minh, anh Th. (bố ruột của cháu A.) và Võ Nguyễn Quỳnh Trang sống chung như vợ chồng từ giữa năm 2020 tại chung cư Saigon Pearl, TP.HCM. Trong quá trình sống chung, anh Th. có giao cho Trang kèm cháu A. học và có nghe thấy Trang thường la, đánh con gái mình.
Trước đó, ngày 11/12, anh Th. cũng phát hiện trên đầu cháu A. bị thương tích và cháu A. nói lại với bố rằng bị té ngã. Sau đó anh Th. đưa con gái đi bệnh viện để khâu lại vết thương...
-------------------
🛑Cũng trong chiều 28/12, chị Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi, mẹ bé gái) nhờ anh ruột Nguyễn Quang Vinh làm việc với Công an quận Bình Thạnh về vấn đề này.
Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, vợ sắp cưới của bố nạn nhân) về tội H.ành hạ người khác.
Trong 3 tiếng trao đổi, ông Vinh đề nghị Công an quận Bình Thạnh xem xét lại vụ án vì tội danh khởi tố đối với Trang là "chưa tương thích" với hành vi cô ta gây ra cái chết cho cháu bé; đồng thời cần làm rõ vai trò của người bố vì nạn nhân đã bị đ.ánh đ.ập nhiều lần trước đó (t.hi thể có nhiều vết sẹo cũ).
Ông Vinh cho biết, trưa 23/12, gia đình hoảng loạn khi cảnh sát báo tin bé gái t.ử vong. Tiếp xúc với những người ở cạnh căn hộ bé sống (chung cư Sai Gon Pearl, quận Bình Thạnh), ông được biết họ đã phát hiện dấu hiệu cháu bé bị bạo hành trong thời gian dài. "Cùng với kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy bé bị nhiều thương tích đã cũ, bố của bé không thể không biết việc này", ông Vinh nói.
Theo cơ quan điều tra, bố nạn nhân thừa nhận biết Trang dùng roi mây, cây gỗ để "dạy dỗ" con gái nhưng đã không có động thái quyết liệt để bảo vệ con.
"Từ hôm con gái mất, em tôi rất sốc", ông Vinh nói. Chị Hạnh ly hôn được hơn một năm, nuôi con trai nhỏ; con gái lớn được toà giao cho cha chăm sóc, mẹ được đến thăm. Tuy nhiên, từ đó đến nay chị không gặp được con do bị chồng cũ ngăn cấm, cắt đứt mọi liên hệ.
Ông Vinh kể, chị Hạnh đã nhiều lần tìm đến chung cư mong được gặp con nhưng không thể lên nhà do an ninh ở đây rất chặt, đến trường cũng không gặp được con. Chị nhờ bạn chung của hai người nhắn tin, gọi điện cho bố bé để xin nhưng đều bị từ chối. Do vậy, chị Hạnh hoàn toàn không có tin tức gì về con gái, cho đến khi hay tin con chết.
"Trước khi xảy ra việc đau lòng này, em tôi đã gửi đơn kiến nghị, kiện ra toà để được quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái", ông Vinh nói.
Bà Lê Thị Tích (73 tuổi) cho biết được vợ chồng chị Hạnh thuê chăm sóc bé gái từ lúc mới sinh. Khi hai người mới ly hôn, bố bé gái đón Nguyễn Võ Quỳnh Trang về ở. Bà Tích nhiều lần nhận được điện thoại của chị Hạnh, nói muốn gặp con ở sảnh chung cư kêu bà đưa cháu xuống nhưng bố cháu không đồng ý, lắp camera trong nhà để theo dõi. Vài tháng sau, bà bị chủ nhà cho nghỉ việc.
Theo điều tra, trong quá trình sống với chồng sắp cưới và con riêng, Trang thường xuyên đ.ánh đập, bắt bé gái làm việc nhà. Cô ta khai đã dùng r.oi mây để "dạy dỗ", gần đây khi roi gãy cô ta dùng thanh gỗ.
Trong nhiều tháng qua, các gia đình sống cạnh căn hộ của bé gái thường nghe tiếng bé bị mắng, khóc. Suốt mấy tháng TP HCM giãn cách vì dịch bệnh, mọi người nghe thấy bé khóc nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm. Một số người đã báo ban quản lý chung cư nhưng chuyện này vẫn tiếp diễn.
Hôm xảy ra sự việc, một cư dân nghe tiếng người phụ nữ (Trang) trong nhà bé gái nói lớn "con bé hình như không thở nữa rồi". Sau đó, bảo vệ chung cư lên hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong.
Làm việc với cơ qua điều tra, Trang cho biết chiều 22/12 nấu phở cho bé ăn, lấy sữa và nước ổi cho uống, rồi dạy học. Do bé học không tốt nên Trang lấy cây gỗ đánh.
Nửa giờ sau bé gái than mệt và nôn ói, Trang gọi chồng sắp cưới về. Cha bé gái thấy con tím tái nên bế vào nhà tắm, hút mũi vì nhiều thức ăn vướng bên trong. Một lúc sau cô bé thở yếu, người cha gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa đến bệnh viện.
Cảnh sát xác định các vết bầm tím trên t.hi thể và các vết thương cũ đã lành - có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị đánh. Tại nhà bé gái, cảnh sát tìm thấy cây lau nhà bị gãy, nhiều đồ vật và dấu hiệu cho thấy bé từng bị đ.ánh đập, bắt làm nhiều việc nhà...
Tối 28/12, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chỉ đạo Công an TP HCM khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm cá nhân sai phạm liên quan vụ án.
Lãnh đạo thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phổ biến pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em; không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em.
Ảnh: Ông Vinh, đại diện mẹ bé gái bị bạo hành, làm việc cùng cảnh sát, chiều 28/12.
Theo: Vnexpress/ Pháp luật và bạn đọc