08/12/2022
Vào page có phải vừa có giày đẹp để đi lại vừa yên ấm gia đình không 🌚
ĐÔI GIÀY HẾT HƠN NỬA THÁNG LƯƠNG 😀😀
Mới đây, trên mạng xã hội, một người chồng đã chia sẻ câu chuyện mua sắm của vợ khiến cộng đồng mạng chú ý. Theo đó, dù người chồng nhiều lần góp ý nhưng người vợ vẫn chi tiêu hoang phí, thậm chí khẳng định 'giờ xã hội như vậy, người ta nhìn vào mình đ-ánh gi-á, bảo mình k-ém c-ỏi không kiếm ra tiền'.
Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:
'Có nhiều khi muốn tâm sự lắm nhưng không biết tâm sự với ai, đành lên đây tâm sự một chút vì cũng không ai biết mình là ai cả.
Hai vợ chồng lấy nhau từ cuối năm 2020, lúc yêu và lúc mới cưới, vợ mình rất khác bây giờ. Khác nhất là trong việc chi tiêu, sinh hoạt, tiền nong.
Hai vợ chồng đi làm tổng lương được gần 15 triệu đồng. Ở thì ở thuê cái chung cư nhỏ để thuận tiện cho cả 2 đi làm cũng đã 4,5 triệu, tiền ăn uống các thứ, giao lưu, điện nước xăng xe, ma chay hiếu hỉ, tính ra 1 tháng 2 vợ chồng cũng tiêu hết cả chục triệu, để ra được 5 triệu/tháng thôi.
Đợt 2020 - 2021 thì không vấn đề gì, cứ tích góp tích góp, có đợt dịch cả 2 vợ chồng có làm được đồng nào đâu, cả tháng 6 triệu, tiền nhà vẫn phải trả, tiền ăn thì vẫn mất đó thôi… còn tiêu vào cả tiền tiết kiệm trước đó nữa. Mình tâm sự để mọi người hình dung cuộc sống của 2 vợ chồng ở đất Hà Nội này tạm thời ra sao. Vậy mà vợ mình giờ lại đ-ua đ-òi ă-n ch-ơi, mua sắm…
Việc này xuất phát từ những người bạn của vợ, những người bạn ấy có điều kiện, chồng họ cũng kiếm được nhiều, họ mua túi xách, đi ăn những quán đắt tiền… và vợ mình cũng bắt đầu trở thànhnhư vậy.
Mua những cái túi 3 - 5 triệu, những cái váy 1 - 2 triệu. Đi ăn nhà hàng mỗi lần phải hết 500 đến 1 triệu, có những lần phải vay tiền để đi ăn, đi chơi. Không phải c-ờ b-ạc, r-ượu ch-è gì đâu, chỉ là đi ăn nhà hàng sang, mua được những đồ đối với mình là khá đắt tiền và ở thời điểm này là không cần thiết. Có lần còn mua 1 đôi giày gần 9 triệu đồng. Các bạn hình dung 9 triệu là 1 tháng tiền ăn tiêu, tiền nhà của mình và vợ…
Vợ mình làm như vậy chỉ vì muốn cho những người xung quanh, bạn bè biết là gia đình mình cũng không phải khó khăn nhưng thật sự… đang trong tình trạng khó khăn thật. Mình cũng nói nhiều lần nhưng vợ nói giờ xã hội như vậy, người ta nhìn vào mình đ-ánh gi-á mình ra, mình cứ tiết kiệm xong tằn tiện thì người ta bảo mình k-ém c-ỏi không kiếm ra tiền.
Rồi sắp tới còn Tết nhất nữa, vợ mình còn bảo: 'Nhà anh thì em không biết chứ nhà ngoại thì mình phải biếu từ trên xuống dưới mỗi người một ít, cái này là lễ nghĩa con cháu,…', từ 2020 đến giờ đã 2 cái Tết về quê hai bên nhưng mình rất sợ vì làm gì có tiền đâu. Bao nhiêu khoản phải lo, phải chi. Giờ số tiền tiết kiệm bằng 0, tháng nào hết tháng đó, mình hỏi cuối năm như nào thì vợ bảo: 'Thì lấy thưởng ra, được thêm 1 tháng lương mà anh lo gì'.
Vậy sau này còn con cái, nhỡ ốm đau thì sao? Nói ra thì cũng bảo mình kém, không nói thì không biết vợ có thấu hiểu không. Bế tắc quá!'.