Chàng tiên cây làm thơ con ếch

Chàng tiên cây làm thơ con ếch I'll be here and you'll be alright
(1)

Em ơi ta Hà Nội màNgàn năm văn hiến, luộc gà ra thơ
22/03/2025

Em ơi ta Hà Nội mà
Ngàn năm văn hiến, luộc gà ra thơ

Nắng vàng trộn với mồ hôiNách em hôm đó, làm tôi chạnh lòng
16/03/2025

Nắng vàng trộn với mồ hôi
Nách em hôm đó, làm tôi chạnh lòng

Bầu trời thiếu mất màu xanhHôm nay hơi rét, nấu canh chuối nhồiEm đi vào bếp và ngồi"Bia em có rồi, mang mồi ra đây"
13/03/2025

Bầu trời thiếu mất màu xanh
Hôm nay hơi rét, nấu canh chuối nhồi
Em đi vào bếp và ngồi
"Bia em có rồi, mang mồi ra đây"

Em ơi, em hỡi, em àEm là đàn bà, anh là đàn ôngEm thì xinh như con côngEm làm anh khổ, trăm công một ngày
11/03/2025

Em ơi, em hỡi, em à
Em là đàn bà, anh là đàn ông
Em thì xinh như con công
Em làm anh khổ, trăm công một ngày

Bao giờ em hóa thành TrâuĐể anh làm cọc, "xiên" Trâu cả đời
09/03/2025

Bao giờ em hóa thành Trâu
Để anh làm cọc, "xiên" Trâu cả đời

Ước gì em hóa đĩa xôiAnh hóa con gà, anh ngồi khỏa thân
29/08/2024

Ước gì em hóa đĩa xôi
Anh hóa con gà, anh ngồi khỏa thân

Ước gì amh biến thành câyCòn em là nước, em dây lên người
25/08/2024

Ước gì amh biến thành cây
Còn em là nước, em dây lên người

Hà nội mong mãi cơn mưaCòn anh ngồi đó, mong em về nhà
19/08/2024

Hà nội mong mãi cơn mưa
Còn anh ngồi đó, mong em về nhà

Em bảo em vẽ tay yêuMà giờ chưa thấy, em điêu vãi lồnAnh thích cách em "làm ồn"Nghe mà rất nứng, "làm ồn" cùng anh.
15/08/2024

Em bảo em vẽ tay yêu
Mà giờ chưa thấy, em điêu vãi lồn
Anh thích cách em "làm ồn"
Nghe mà rất nứng, "làm ồn" cùng anh.

Trời xanh mây trắng nắng vàngAnh đây chỉ muốn, đưa nàng về dinhEm nhìn thì rất là xinhLuôn luôn như thế, lung linh cả ng...
11/08/2024

Trời xanh mây trắng nắng vàng
Anh đây chỉ muốn, đưa nàng về dinh
Em nhìn thì rất là xinh
Luôn luôn như thế, lung linh cả ngày

Dung nhan nước đổ nghiêng thànhTóc đen óng ả, bồng bềnh láng trơnMôi cười soi tỏ giang sơnSắc son tươi thắm, rạng hơn nắ...
07/08/2024

Dung nhan nước đổ nghiêng thành
Tóc đen óng ả, bồng bềnh láng trơn
Môi cười soi tỏ giang sơn
Sắc son tươi thắm, rạng hơn nắng chiều
Đào tiên hai trái cân đều
Thúy Vân thua cỡ, Thúy Kiều kém duyên

Em bảo "anh ơi đừng sợ"Em dễ thương lắm, cục nợ của anhNhưng nếu em cứ lanh chanhAnh đè em ra, nhét "anh" vào người
31/07/2024

Em bảo "anh ơi đừng sợ"
Em dễ thương lắm, cục nợ của anh
Nhưng nếu em cứ lanh chanh
Anh đè em ra, nhét "anh" vào người

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chàng tiên cây làm thơ con ếch posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share