11/07/2022
Một buổi chiều CN Hà Nội
Sau cơn bão qua đi tiết trời thật dịu dàng, không phải những ngày nắng gắt cũng chẳng phải những ngày mưa dông ngập cả những con đường thân thuộc. Cái thứ thời tiết như người ta vẫn hay gọi là chiều lòng người.
Gác công việc sang 1 bên, tôi ở nhà và enjoy cái thời tiết này. Ngủ 1 giấc ngủ trưa mà rất lâu rồi tôi mới lại có 1 giấc ngủ ngon như vậy. Thức dậy, pha 1 ly trà trong khi chiếc máy tính đang bật những bản nhạc mà tôi vẫn thường hay nghe. Vài tin nhắn với người yêu, rằng tôi muốn ở bên cô ấy lúc này. Yêu xa là vậy đó, chẳng thể lúc nào cũng được gần nhau, nhưng tôi và cô ấy đều hiểu rằng chúng tôi đang cố gắng vì một tình yêu thật đẹp. "Chúc người yêu anh có một buổi chiều thật hạnh phúc " tôi nhắn với cô ấy.
Tắt điện thoại đi, uống 1 ngụm trà và nhìn lên kệ sách. Tôi cầm lấy cuốn sách đang đọc dở, ngồi vào ghế và bắt đầu lật từng trang tiếp theo...
Thời gian trôi nhanh tới 4h30 chiều trong khi cuốn sách tôi đọc đang đến đoạn cao trào của câu chuyện. Tôi là một người nghiện sách, và có thể ngồi cả buổi chỉ để đọc sách, với những người như tôi thì có thể đọc sách đến sáng nếu cuốn sách đó thật sự làm tôi thu hút. Nhưng dẫu vậy tôi đã gấp tạm cuốn sách lại đặt lên kệ sách, vì 6h chiều nay là một trận bóng với các người anh em của tôi.
Tắt nhạc, thay quần áo, chuẩn bị băng quấn, tất, nước bù điện giải và tất nhiên là một đôi giày. Nhưng với tôi, việc lựa chọn một đôi giày cho từng trận đấu là rất khác nhau. Chính vì vậy muốn hỏi anh em hôm nay muốn ghi bàn thì đi đôi nào cho phong thủy ???
P/S: Ngày đẹp trời