14/01/2023
Tương lai của Leandro Trossard đang là chủ đề được bàn tán lúc này tại nước Anh, sau khi có những mâu thuẫn nội bộ diễn ra tại Brighton.
Trong buổi trả lời họp báo vào ngày hôm qua, HLV Roberto De Zerbi của Brighton thông báo Leandro Trossard sẽ không có tên trong đội hình cho trận đấu gặp Liverpool vào tối nay. Kèm theo đó là những lý giải của nhà cầm quân người Italia: “Leandro hiểu rất rõ quan điểm của tôi. Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu với Middlesbrough (tại FA Cup cuối tuần trước), khi được thông báo sẽ không ra sân, cậu ấy đã tự tiện rời buổi tập mà không nói lời nào với tôi. Thái độ đó là không được. Đến hôm thứ Hai, tôi nói chuyện với cậu ấy và giải thích rằng tôi không thích thái độ ấy.”
“Leandro hiểu rõ rằng nếu cậu ấy muốn ra sân thi đấu, cậu ấy cần phải chăm chỉ, phải chạy, phải năng nổ. Chúng tôi không phải là một đội bóng lớn như Real Madrid hay Barcelona, chúng tôi là Brighton và cậu ấy sẽ cần phải tập luyện chăm chỉ như những đồng đội còn lại. Tôi không biết vấn đề của cậu ấy là gì. Tôi chỉ muốn cởi mở và chân thành với Leandro.”
“Tôi muốn giúp Leandro trở lại, cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội bóng. Nhưng đó không hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Tôi có thể giúp, nhưng trước tiên, cậu ấy mới là người cần phải thay đổi tình hình hiện tại. Tôi không rõ có phải cậu ấy muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng này hay không, đó cũng không phải là vấn đề của tôi. Tôi không quyết định chuyện đi hay ở của Leandro. Tôi chỉ có thể quyết định ai là người ra sân. Nhưng tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe.”
Những phát biểu trên của Roberto De Zerbi được đưa ra trong bối cảnh có những tin đồn về việc Leandro Trossard muốn ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Theo tờ The Times của Anh cho hay, cầu thủ người Bỉ đã được Brighton cho trở về quê nhà. Tuy vậy, phía Brighton cũng nhấn mạnh rằng có một điều khoản trong hợp đồng giữa họ với Trossard cho phép CLB này gia hạn hợp đồng đến năm 2024. Và nếu không có một lời đề nghị đủ sức nặng, Trossard sẽ không được phép ra đi trong kỳ chuyển nhượng này. Theo các nguồn tin từ Bỉ, cầu thủ 28 tuổi đã liên tục từ chối các lời đề nghị gia hạn của Brighton.
Cũng trong tối qua, người đại diện Josy Comhair của Leandro Trossard đã ra một tuyên bố khẳng định thân chủ của ông muốn rời Brighton ngay lập tức, đồng thời chỉ trích Roberto De Zerbi.
“Trước khi Leandro đến Qatar, Brighton muốn gia hạn hợp đồng với cậu ấy. Nhưng đôi bên không thể đạt được thỏa thuận, vì Leandro đã xác định muốn chinh phục những mục tiêu mới. Sau World Cup, đã có một cuộc cãi nhau giữa Leandro với một cầu thủ trên sân tập về một vấn đề nhỏ nhặt. Kể từ đó trở đi, HLV trưởng không còn nói chuyện với Leandro, điều này càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt và ảnh hưởng không tốt đến chất lượng thi đấu.”
“Lenadro vẫn có suất đá chính trong trận đấu với Southampton và Arsenal, nhưng trước Everton, cậu ấy phải ngồi dự bị. Cậu ấy cũng không có tên trong 5 lần thay người vào thời điểm đó và không đi kèm bất kỳ lời giải thích nào. Trước trận gặp Middlesbrough ở FA Cup, Leandro cũng đã giải thích tới 2 lần rằng cậu ấy có vấn đề ở bắp chân. Đó là lý do vì sao Leandro phải dừng buổi tập. Quyết định đó có sự tham vấn từ đội ngũ y tế CLB.”
“HLV trưởng của Brighton nói với Leandro rằng cậu ấy phải tập riêng. Hôm thứ Hai vừa rồi, ông ta khiến Lenadro bẽ mặt trước đội bóng và ám chỉ rằng không muốn nhìn thấy cậu ấy một lần nào nữa. Một HLV không nói chuyện trực tiếp với cầu thủ của mình trong suốt 4 tuần lễ thì thật sự là điều không thể hiểu nổi. Bất ngờ thay, chính ông ấy cũng từng nhiều lần ngụ ý rằng chuyển nhượng là giải pháp hợp lý nhất cho cả đôi bên.”
Người đại diện của Trossard khép lại thông báo: “Do đó, Brighton cần hợp tác nếu có một lời đề nghị tiềm năng trong kỳ chuyển nhượng này và cho thấy lòng nhân từ của CLB. Như vậy là tốt cho cả đôi bên.”