26/08/2025
D1-K21 LTK thân mến,
Vậy là ba năm cấp 3 đã khép lại, chúng ta phải nói lời tạm biệt quãng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò. Mỗi kỷ niệm – từ những buổi học căng thẳng, những lần ôn thi vội vã, cho đến những lần cùng nhau tâm sự, nói chuyện, cười đùa với mấy đứa bạn thân – tất cả ký ức ấy có lẽ sẽ in sâu vào trái tim mỗi người trong chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, đã sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau viết nên những trang thanh xuân thật đáng nhớ.
Ngày mai, chúng ta sẽ bước đi trên những con đường khác nhau để chinh phục ước mơ riêng. Dù cho con đường ấy có nhiều chông g*i nhưng hãy luôn vững tin, kiên trì và luôn nhớ mục đích mà ta cố gắng để không cho phép bản thân bỏ cuộc. Chúc tất cả các bạn sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Một lúc nào đó, khi bạn cảm thấy bế tắc, hãy nhớ rằng con đường phía trước không chỉ có ngõ cụt mà còn có những lối rẽ bất ngờ. Đôi khi chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, mở lòng thêm một chút, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng le lói để tiếp tục đi. Chính những khoảnh khắc tưởng chừng như cùng đường lại có thể mở ra cơ hội mới để bạn trưởng thành hơn.
Thân ái,
FC D1-K21 LTK