23/06/2026
Tôi biết nhiều người trong chúng ta đang khá xúc động về chuyện này, nhưng nếu đây là quyết định thuần túy của tôi thì tôi sẽ giữ nguyên Old Trafford và chỉ sửa chữa những vấn đề bên trong các bức tường này.
Chúng ta có nhiều thách thức: sức chứa, cơ sở vật chất, giao thông, nhưng không có điều gì là không thể giải quyết mà cần phải phá bỏ cả sân.
Chúng ta cũng không thể “mất nhà” để chơi cả một mùa giải. Chúng ta muốn hướng tới 100.000 chỗ ngồi một ngày nào đó, và đúng là có một tuyến đường sắt nằm cản trở… nhưng các CLB bóng đá đã từng vượt qua những trở ngại lớn hơn thế.
Tuy nhiên, các cổ động viên đến sân đã lên tiếng và họ muốn một sân vận động mới, vì vậy tiếng nói của họ quan trọng hơn tôi.
Tôi tôn trọng điều đó.
Nhưng vẫn cần nói thêm vài điều. Giá vé không tự động tăng vọt chỉ vì chúng ta chuyển sân.
Việc tăng 33% sức chứa sẽ thay đổi hoàn toàn cán cân cung – cầu.
Lý do thật sự khiến giá vé tăng trong nhiều năm qua là vì nhu cầu vượt xa nguồn cung. Nhiều chỗ ngồi hơn thực tế có thể giúp giá ổn định hơn về lâu dài.
Điều khiến tôi lo hơn là bầu không khí. Chúng ta đến sân vì tiếng ồn, sự cuồng nhiệt, cảm giác mà không nơi nào khác có được.
Một sân mới không nhất thiết phải giết chết điều đó, nhưng sẽ như vậy nếu họ xây nó như một “chiếc bát sang trọng” chỉ tập trung vào sự thoải mái.
Hãy tạo ra các khán đài một tầng dốc đứng phía sau khung thành với khu đứng an toàn, mái che giữ âm thanh lại, thiết kế đúng để đưa khán giả gần sân. Old Trafford hiện tại cũng không hoàn hảo (tuổi trung bình khán đài và âm học đã cho thấy điều đó), nhưng các sân ở châu Âu có khu đứng lớn đã chứng minh rằng bạn có thể làm nó ồn hơn và “khó chịu” hơn bao giờ hết.
Về mặt tài chính, đúng là sẽ có nợ, nhưng đừng giả vờ rằng CLB không nhận lại gì.
Khu đất xung quanh rất có giá trị, tiền tái phát triển không chỉ đổ hết lên Manchester United, và CLB sở hữu một phần trong đó.
Nếu làm đúng, đây có thể là một bước tiến tài chính thực sự thay vì chỉ là một gánh nặng khác.
Tôi vẫn hơi buồn vì một ngày nào đó sẽ mất “Bà đầm già” (Old Lady), nhưng nếu đã làm, hãy làm cho đúng — xây một “chiếc nồi áp suất” chứ không phải một “trung tâm hội nghị”.